Từ trại trẻ mồ côi Ethiopia đến vinh quang Đại học Texas A&M

Câu chuyện về hành trình phi thường của một chàng trai trẻ từ trại trẻ mồ côi ở Ethiopia đến vinh quang tại Đại học Texas A&M đang truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Eyasu Walling, cùng với ba anh chị em của mình, đã trải qua những ngày tháng đầy khó khăn tại trại trẻ mồ côi. Em hiểu rõ cơ hội được nhận nuôi cả bốn anh em cùng lúc là rất mong manh.

“Không ai thực sự muốn đến và nhận nuôi bốn đứa trẻ, nhất là khi hai trong số đó đã lớn,” Eyasu chia sẻ. Những đêm dài trôi qua với câu hỏi liệu có gia đình nào đến đón họ không. Em và các anh chị em đã nương tựa vào nhau, đặc biệt là trong những khoảnh khắc nhớ về cha mẹ ruột.

Cuộc sống ở trại mồ côi rất thiếu thốn. Eyasu kể lại: “Ở trại mồ côi, chúng tôi không có nhà vệ sinh. Quá đông trẻ em. Chúng tôi phải dùng nhà tiêu ngoài trời và những cái hố đào dưới đất.”

Tuy nhiên, một lời hứa đã giữ cho họ hy vọng: “Chúng tôi nói với nhau rằng sẽ không ai đi nếu những người còn lại không đi cùng.”

Cách đó nửa vòng trái đất, tại Texas, mục sư Ryan Walling và vợ, Jessica, đang cân nhắc việc nhận con nuôi sau khi biết mình khó có con ruột. Kế hoạch nhận nuôi một đứa trẻ ở Nepal không thành, Jessica tình cờ nhìn thấy bức ảnh của bốn anh em Eyasu.

“Em nói với chồng: ‘Em nghĩ đây là các con mình’,” Jessica kể lại. Ban đầu, mục sư Ryan nghĩ đó là ảnh một đội bóng đá. Nhưng dần dần, ông nhận ra vợ mình đã đúng. Họ chính là những đứa trẻ mà gia đình Walling sẽ nhận nuôi từ Ethiopia.

Jessica nhớ lại lời những người vận động nhận con nuôi đã nói với họ: “Các con cần một gia đình. Các con xứng đáng có một gia đình. Xin hãy nhận nuôi các con.” Và họ đã làm vậy.

Điều bất ngờ xảy ra trước chuyến đi đầu tiên đến châu Phi để gặp các con: Jessica phát hiện mình mang thai. Cặp đôi tưởng chừng không thể có con giờ đây sẽ có tới năm người con. Mục sư Ryan kể lại phản ứng của một số người thân: “Khi chúng tôi biết cô ấy mang thai, có người hỏi: ‘Giờ thì anh chị sẽ không nhận nuôi nữa đúng không?’. Và chúng tôi đáp: ‘Tất nhiên là vẫn nhận nuôi’.”

Jessica là người đầu tiên đến Ethiopia gặp các con. Cô xúc động kể về khoảnh khắc anh trai của Eyasu, dù chỉ biết vài từ tiếng Anh, đã viết “You are mom” (Mẹ ơi) lên lòng bàn tay cô. Đó là một trong vô vàn khoảnh khắc thay đổi cuộc đời cô. Mục sư Ryan đến sau và cũng được các con chào đón bằng cái ôm và tiếng gọi “Papa” (Cha ơi), khiến ông không kìm được nước mắt.

Eyasu, hai anh trai Yoseph, Solomon và chị gái Rahel nhanh chóng lên đường đến ngôi nhà mới ở Mỹ. Eyasu chia sẻ với ABC13 rằng em học tiếng Anh bằng cách xem TV. Chẳng bao lâu, cha mẹ nuôi nhận ra Eyasu có những tài năng vượt xa tưởng tượng. Mục sư Ryan nhớ lại lời một giáo viên của Eyasu khi em mới đi học: “Con đang sửa lại cách tôi làm toán,” giáo viên nói.

Cậu bé út trong nhóm từ Ethiopia nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ, yêu thích đủ loại đồ ăn và thể thao. Khi gia đình chuyển đến LaPorte, Eyasu trở thành đội trưởng đội bóng bầu dục và hai lần được bầu vào đội hình tiêu biểu toàn khu vực (All-District linebacker). Em cũng xuất sắc trong học tập, xếp thứ 24 trong số gần 600 học sinh. Eyasu được nhận vào Đại học Brown danh giá thuộc khối Ivy League nhưng quyết định sẽ theo học tại Texas A&M vào mùa thu này. “Em đã duy trì điểm trung bình gần như tuyệt đối trong suốt thời gian học trung học,” em nói. “Em sẽ tốt nghiệp với điểm GPA 4.96.”

Walling sẽ theo học ngành điều dưỡng tại Texas A&M để có thể trực tiếp giúp đỡ mọi người hàng ngày. Quyết định này vừa là để vinh danh mẹ nuôi Jessica, người cũng là một chuyên gia điều dưỡng, vừa là để tưởng nhớ người mẹ ruột đã mất ở Ethiopia vì không được chăm sóc y tế cần thiết.

Em ghi nhận công lao của cha mẹ nuôi đã dạy em tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. “Học từ cha và mẹ rằng bạn phải giúp đỡ những người gặp khó khăn khi họ cần. Đó là điều chúng ta được kêu gọi làm với tư cách là con người, là tín đồ Cơ đốc giáo,” Eyasu nói. “Họ là những người tốt, và thật tuyệt khi được thấy tấm gương đó từ cha mẹ mình.”

Gia đình Walling hiện có sáu người con: Eyasu, Yoseph, Solomon, Rahel, Evie và Kee.

Mục sư Walling và vợ đã chuyển gia đình đến LaPorte để giúp vực dậy nhà thờ Bayshore Baptist. Eyasu hát trong nhà thờ của cha vào Chủ Nhật và chào đón đồng đội, bạn học đến buổi học Kinh Thánh hàng tuần tại nhà.

Gia đình Walling kinh ngạc trước chàng trai trẻ mà Eyasu đã trở thành và nóng lòng chờ xem em sẽ đạt được những gì tiếp theo. “Thằng bé có một trái tim rộng lớn nhất,” mục sư Ryan nói. “Nó cho đi và cho đi không ngừng.”

Theo nguồn tin ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú