Jessie Milo, một tù nhân đang thụ án chung thân tại Trung tâm Cải huấn San Quentin, đã chia sẻ câu chuyện của mình về những khó khăn mà anh ta gặp phải khi còn là một thiếu niên trong hệ thống tư pháp vị thành niên của California. Theo bài viết trên tờ Daily News, Milo lớn lên trong cảnh nghèo khó, với người cha thường xuyên vào tù ra khám và người mẹ nghiện heroin. Anh ta và bạn bè bắt đầu trộm xe để thoát khỏi thực tế khắc nghiệt, dẫn đến việc anh ta bị quản chế ở tuổi vị thành niên.
Milo cho rằng việc quản chế kéo dài không giúp ích gì cho anh ta, mà còn khiến cuộc sống của anh ta trở nên bất ổn hơn. Anh ta đã mất cơ hội gia nhập Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ vì yêu cầu phải không bị quản chế trong sáu tháng trước khi nhập ngũ. Sau một sự cố nhỏ liên quan đến cần sa, Milo đã bị đưa vào diện quản chế người lớn, và cuối cùng phải vào tù.
Hiện tại, Dân biểu Mia Bonta đã soạn thảo Dự luật AB 1376 nhằm giải quyết vấn đề này. Dự luật này yêu cầu tòa án thường xuyên kiểm tra các trường hợp quản chế vị thành niên và cho phép các thẩm phán gia hạn quản chế trong khoảng thời gian sáu tháng nếu cần thiết. AB 1376 cũng yêu cầu hệ thống tư pháp tạo ra các kế hoạch cá nhân hóa cho mỗi trẻ vị thành niên để tối đa hóa cơ hội thành công của họ.
Milo tin rằng việc cải cách hệ thống quản chế vị thành niên là rất quan trọng để giúp những người trẻ tuổi có cơ hội thay đổi cuộc đời. Anh kêu gọi các nhà lập pháp California thông qua AB 1376, cho rằng việc quản chế nên là một chiếc cầu nối chứ không phải một cái bẫy. Theo nguồn tin Daily News.