KLEIN, Texas – Thầy Leo Castleberry, người từng là học sinh quậy phá phải lên phòng hiệu trưởng, nay đã trở lại Trường Tiểu Học Nitsch với vai trò hiệu trưởng.
Với hơn 50.000 học sinh trở lại trường học trên khắp Klein ISD, nhiều gia đình có thể thấy những gương mặt mới trong năm nay. Nhưng đối với thầy Castleberry, sự chuyển đổi này mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc.
Thầy Castleberry chia sẻ: “Nếu ai đó nói với tôi khi còn học lớp 1, lớp 2, lớp 3 rằng ‘Này, một ngày nào đó con sẽ trở thành hiệu trưởng,’ thì tôi đã không tin đâu”.
Trước khi trở thành hiệu trưởng, thầy Castleberry từng là trợ lý hiệu trưởng và giúp trường tăng điểm đánh giá từ 71 lên 95. Thầy cũng được vinh danh là Trợ lý Hiệu trưởng của năm trong thời gian làm việc tại đây.
Ít ai biết rằng, sự nghiệp giáo dục của thầy bắt đầu một cách tình cờ. Khi còn là một cậu học sinh, thầy không hề hứng thú với âm nhạc, cho đến khi mẹ thầy quyết định đăng ký cho con trai vào lớp nhạc.
“Tôi đã nói ‘Không, con không muốn chơi nhạc cụ,’” thầy nhớ lại.
“Thế nhưng, vào ngày đầu tiên, tôi thấy mình có tên trong danh sách lớp nhạc.”
“Mẹ đã lén ghi danh con vào lớp nhạc sao ạ?”
“Đúng vậy, mẹ đã lén làm điều đó.”
Khoảnh khắc đó đã đưa thầy đến với con đường học âm nhạc và trở thành một người chỉ huy ban nhạc, bắt đầu sự nghiệp giáo dục đưa thầy trở lại ngôi trường xưa với vai trò lãnh đạo.
“Khi mẹ tôi biết tin [về vai trò mới], bà đã nói ‘Mẹ đã bảo rồi mà.’ Bà biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ điều hành ngôi trường này,” thầy Castleberry kể lại.
Và đúng là ngày xưa thầy từng bị gọi lên phòng hiệu trưởng, nhưng giờ đây, việc được gọi đến văn phòng đó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Theo tin từ đài KHOU 11 Houston.