Jaime Rojas, một người gốc Latin, đã biến giấc mơ từ một công nhân nông trại thành chủ sở hữu một nhãn hiệu rượu vang danh tiếng ở Napa Valley. Câu chuyện của ông là hành trình đầy nghị lực để khẳng định vị thế trong một ngành công nghiệp đầy thách thức.
Năm 1989, Rojas đến Napa Valley và làm việc trong các vườn nho. Sau đó, ông có cơ hội làm việc với Ulises Valdez, người sáng lập Valdez Family Winery, và học hỏi các kỹ thuật trồng nho tiên tiến.
Đến năm 2000, Rojas có được giấy phép thầu lao động nông nghiệp và thành lập Napa Second Generation, công ty quản lý vườn nho của riêng mình. Công việc kinh doanh phát triển đều đặn, với các khách hàng trên khắp các quận Napa và Sonoma, chuyên xây dựng các vườn nho từ đất hoang cho đến vụ thu hoạch đầu tiên.
Bước ngoặt đến khi một người mua hạ giá mua nho của ông vào phút cuối. Rojas quyết định tự mình sản xuất rượu vang. Mẻ rượu đầu tiên của ông đã giành được huy chương vàng tại Orange County Wine Competition và huy chương đồng tại San Francisco International Wine Competition.
Hiện tại, gia đình Rojas bán khoảng 400 thùng rượu mỗi năm. Dù thị trường rượu vang địa phương đã ổn định và nhu cầu đang chậm lại, Rojas vẫn cam kết với công việc của mình. Theo nguồn tin từ tờ Mercury News.







































