Từ Bức Tường Cầu Nguyện Đến Nghệ Thuật Công Cộng: Dự Án Houston Trao Tiếng Nói Cho Người Vô Gia Cư

Dự án nghệ thuật “Hueman: Shelter” tại Houston đang biến không gian công cộng thành nơi trao tiếng nói cho người vô gia cư. Với tài trợ $1 triệu từ Bloomberg Philanthropies, dự án kết nối nghệ sĩ và 40 người vô gia cư, trả lương cho họ để tạo ra các tác phẩm tại…

AU5EOYWUJRGPDPYDDF2K4XWWU4

Houston – Dưới gầm cầu bận rộn tại Milam và Xa Lộ Liên Tiểu Bang 45 (I-45) ở Midtown, những bức tường bê tông xám xịt nay đã bừng sáng với màu sắc. Đây là một trong sáu tác phẩm nghệ thuật thuộc dự án công cộng mang tên “Hueman: Shelter”, vừa được ra mắt vào thứ Năm tuần trước.

Dự án của Thành phố Houston và Midtown Houston là sự hợp tác độc đáo giữa các nghệ sĩ địa phương và những người vô gia cư, được thiết kế nhằm thay đổi nhận thức cộng đồng và mở ra một con đường mới cho họ. Một trong những người vô gia cư tham gia dự án là bà Tammy Kohre, người được mệnh danh là “thị trưởng khu gầm cầu”.

Bà Kohre chia sẻ đã từng ngồi ở vỉa hè vẽ tranh và bắt đầu một “bức tường cầu nguyện”, nơi bà dán những lời cầu nguyện của mình và người khác. Câu chuyện về một lời cầu nguyện cho người cha mắc bệnh ung thư của một phụ nữ đã được chữa lành sau hai tuần đã thu hút sự chú ý của nghệ sĩ Marlon Hall. Ông Hall cho biết: “Tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều tìm kiếm một mái ấm. Vì vậy, để giải quyết vấn đề vô gia cư, chúng ta cần tạo ra sự ủng hộ cho nó. Nghệ thuật không chỉ là những sắc thái màu sắc; nó là sự kích hoạt của nhân tính.”

Thành phố Houston và Midtown Houston đã nhận được khoản tài trợ 1 triệu Mỹ kim từ Quỹ Từ Thiện Bloomberg Philanthropies để thực hiện dự án “HueMan: Shelter”. Bảy nghệ sĩ và 40 người vô gia cư đã tham gia, thông qua tổ chức Career and Recovery Resources, Inc. Những người vô gia cư được trả 15 Mỹ kim mỗi giờ, làm việc từ 20 đến 30 giờ mỗi tuần để tạo ra các tác phẩm, bao gồm ba màn hình tại trạm xe buýt METRO, hai tác phẩm dưới gầm cầu và một bức bích họa lớn trên Đường San Jacinto.

Đối với nghệ sĩ Chris Robinson, dự án này là cách để khuếch đại những tiếng nói thường bị bỏ quên. Ông nói: “Tôi chỉ là một phương tiện. Tôi là phương tiện cho thông điệp của họ. Tôi muốn trở thành chiếc loa phóng thanh cho những người không có tiếng nói.” Robinson cho biết thêm, hai trong số những người tham gia nhóm của ông hiện đã thành lập một công ty chuyên về nước sốt chay.

Đối với bà Kohre, người đã hai lần sống cảnh vô gia cư ở Houston, dự án này mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Bà bày tỏ: “Tôi rất kinh ngạc. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào cho đúng, nhưng trên hết, tôi thực sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có người nhìn thấy những người ở ngoài kia. Họ cảm thấy như mình bị lãng quên, như mình vô hình.”

Là một phần của “HueMan: Shelter”, những người tham gia cũng sẽ giúp bảo trì các tác phẩm, giữ cho công việc của họ luôn sống động trong cộng đồng. Các tác phẩm tại trạm xe buýt sẽ được trưng bày đến tháng 12 năm 2026. Các tác phẩm dưới gầm cầu sẽ được giữ lại tùy thuộc vào Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới (FIFA World Cup), và bức bích họa lớn sẽ tồn tại vô thời hạn, theo KPRC Click2Houston.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú