SAN JOSE – Sau một năm sống trong xe hơi tại Bãi Tắm Columbus, nơi từng là khu cắm trại vô gia cư lớn nhất thành phố San Jose, Tami Davis không ngờ mình sẽ được chuyển đến một khách sạn sang trọng với đèn chùm pha lê, dịch vụ phòng và TV trong mỗi phòng. “Nó gần như quá sang trọng”, Davis, 61 tuổi, nhận xét về Bristol Hotel, nơi có dịch vụ giặt ủi đến hàng tuần, tổ chức từ thiện Goodwill Industries đến gõ cửa mời làm việc với mức lương 18 đô la một giờ, và một phòng khám thú y cập nhật chích ngừa cho chú chó nhỏ Trixie của cô.
Davis là một trong 256 cư dân Columbus Park đã nhận lời đề nghị của thành phố vào tháng 8, rời khỏi khu cắm trại và chuyển đến một trong năm nhà nghỉ cho thuê mới, ba dự án nhà ở lắp ghép hoặc một khu lều ngủ an toàn ngắn hạn. Việc họ đã đến đâu và thích nghi như thế nào – và phản ứng của hàng xóm – là một thử nghiệm cho nỗ lực đầy tham vọng và gây tranh cãi của Thị trưởng Matt Mahan nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư ở San Jose. Bằng cách chuyển hàng triệu đô la tiền nhà ở từ quỹ Measure E do cử tri thông qua từ các dự án nhà ở cố định sang các lựa chọn nhà ở tạm thời, Mahan đã gây ra sự phẫn nộ cho một số người ủng hộ “Nhà ở là trên hết”, những người muốn tập trung vào các giải pháp lâu dài. Nhưng gần bốn tháng sau khi dọn dẹp khu cắm trại rộng lớn và có nhiều rắc rối nhất của thành phố và cung cấp chỗ ở cho tất cả mọi người ở đó, thị trưởng khẳng định rằng chiến lược của ông đang phát huy hiệu quả. Khi những ngôi nhà lắp ghép mới nhất được lấp đầy vào đầu năm tới, Mahan tự tin rằng 50% những người vô gia cư ở San Jose sẽ có chỗ ở trong nhà – một cột mốc quan trọng đối với thành phố, nơi sáu năm trước chỉ có 16% dân số vô gia cư được che chở. Thị trưởng đã ca ngợi những nỗ lực của mình như một hình mẫu trên toàn tiểu bang và dẫn đầu năm ứng cử viên thống đốc đi tham quan dự án lắp ghép mới nhất ở Nam San Jose vào đầu tháng này.
“Chúng ta sẽ để mọi người phải chịu đựng và chết trên đường phố của chúng ta sao?” Mahan hỏi. “Hay chúng ta sẽ giúp họ ổn định trong phòng riêng với các dịch vụ và cho họ cơ hội tốt nhất để có một cuộc sống phẩm giá và hy vọng sẽ có được một cuộc sống lâu dài và độc lập hơn?”
Một trong những giải pháp tạm thời đó là ngôi nhà mới của Tami Davis tại Bristol Hotel, nhìn ra Đại lộ Bascom nhộn nhịp ở rìa Campbell và chỉ được chỉ định cho phụ nữ và trẻ em. Khách sạn đã thu hút sự chú ý vào tháng 6 sau khi một đám đông khoảng 100 người hàng xóm sống phía sau nó la ó phản đối các quan chức thành phố trong một cuộc họp công khai, phàn nàn về ma túy, rác thải, tội phạm và bạn trai mà họ chắc chắn sẽ đến. Ngoại trừ một vài trường hợp, những vấn đề mà họ lo sợ đã không xảy ra.
Tuy nhiên, các nhà vận động chính sách về nhà ở cho rằng nếu không có đủ nhà ở cố định như một bước tiếp theo cho những người trong các dự án tạm thời, nút thắt cổ chai sẽ không có nhiều không gian cho cư dân mới, và tình trạng vô gia cư trên đường phố sẽ tiếp tục gia tăng. Theo tin tức từ Mercury News cho biết.
































