Tổng Thống Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đã gặp Edan Alexander tại Phòng Bầu dục. Ông Alexander là một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Israel, người vừa được trả tự do sau gần 600 ngày bị giam giữ làm con tin ở Dải Gaza.
Ông Alexander, người được trả tự do vào tháng 5, đi cùng với mẹ, bà Adi Alexander, và cha, ông Yael Alexander, đến từ Tenafly, New Jersey. Các hãng thông tấn Israel đưa tin, ông đã được Tổng Thống Trump đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm.
Ông Trump đã đăng một đoạn video trên trang Truth Social của mình cho thấy Alexander, 21 tuổi, được các quan chức chào đón tại Phòng Bầu dục, trong đó có Ngoại Trưởng Marco Rubio và Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth.
Trong một video được một phụ tá của Tổng Thống Trump đăng trên X, Tổng Thống, đứng cạnh Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump, nói với Alexander và cha mẹ rằng việc Alexander trở về nhà an toàn là “rất quan trọng” đối với Đệ Nhất Phu Nhân và việc Alexander là một công dân Hoa Kỳ “có tác động lớn”.
Alexander bị bắt cóc trong cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, gây ra cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza. Anh đang phục vụ trong bộ binh của quân đội Israel khi Hamas bắt anh từ một tiền đồn quân sự gần biên giới với Gaza.
Gia đình Alexander đã khóc khi ôm anh sau khi anh được thả vào tháng Năm. Cha mẹ anh đã không ngừng vận động cho sự tự do của anh và đã đi từ Hoa Kỳ đến Israel cùng với các quan chức chính quyền Trump để đưa anh về nhà.
“Chúng tôi không bao giờ mất hy vọng,” cha của Alexander nói với tờ The New York Times vào tháng 5 sau khi con trai ông được thả. “Tôi không thể cho phép mình nghĩ theo cách khác.”
Alexander, lớn lên ở Tenafly, là một vận động viên bơi lội ngôi sao ở trường trung học. Cha anh cho biết anh đã bị còng tay, đánh đập và thẩm vấn trong thời gian bị giam cầm, và anh đã nghe thấy những quả bom của Israel làm rung chuyển các đường hầm nơi anh bị giam giữ. Anh trở nên gầy gò vì không được tiếp cận nhiều với thức ăn.
Cha anh nói vào tháng 5: “Toàn thân anh đầy vết đốt của rệp. “Da của anh ấy trong tình trạng tồi tệ.”
Một năm rưỡi bị giam cầm đã để lại dấu ấn, nhưng Alexander đang hồi phục, cha anh nói.
Cha anh nói: “Khi nhập ngũ, nó là một chàng trai ngốc nghếch, vui tính. “Nó vẫn còn buồn cười. Tôi không nghĩ nó là một người khác. Nó chỉ đơn giản là mệt mỏi.”
Cuộc gặp của Tổng Thống Trump với Alexander diễn ra sau khi Tổng Thống cho biết hôm thứ Ba rằng Israel đã đồng ý với “các điều kiện để hoàn tất” lệnh ngừng bắn 60 ngày với Hamas. Ông dự kiến sẽ gặp Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần tới tại Hoa Kỳ, theo tin từ tờ The New York Times.