Tổng Thống Donald Trump đã chỉ trích Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer về những lời công kích chính trị liên quan đến trận lụt ở Texas. Ông Trump còn dự đoán dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez có thể đánh bại ông Schumer trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới.
Trong một cuộc họp Nội Các, khi Bộ trưởng An Ninh Nội Địa Kristi Noem và các quan chức chính quyền mô tả về trận lụt kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở Texas, Tổng Thống Trump đã chuyển sự chú ý sang ông Schumer, người đã cố gắng đổ lỗi thảm họa này cho sự lãnh đạo của vị Tổng Thống thuộc đảng Cộng Hòa.
“Tôi thấy một vị Thượng nghị sĩ gốc Palestine. Tên ông ta là Schumer. Ông ta là người Palestine. Không, ông ta là người Palestine. Ông ta đã trở thành người Palestine. Ông ta đã bỏ rơi người Do Thái,” ông Trump nói về vị quan chức Do Thái cao cấp nhất ở Hoa Kỳ.
Ông Trump nhại lại lời của ông Schumer: “Đúng, đúng, đó là lỗi của Trump. Tôi thực sự thấy gã ngốc đó cố gắng đổ lỗi cho tôi. Và tôi nghĩ, điều đó thật khó chấp nhận. Nhưng sự nghiệp của ông ta bị hạn chế vì tôi nghe nói AOC sẽ đánh bại ông ta. Và cô ta cũng chẳng phải là món hời gì cho cam.”
Ông Trump đã nhắc đến nhân vật “Tommy Flanagan, kẻ nói dối bệnh hoạn” trong chương trình SNL cuối thập niên 1980 do Jon Lovitz thủ vai.
Theo tin từ Fox News, Thượng nghị sĩ Schumer đã gửi thư yêu cầu điều tra về việc thiếu nhân viên tại các trạm thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS), cho rằng điều này có thể đã góp phần vào thiệt hại về người và của trong trận lụt. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã lên tiếng bảo vệ phản ứng của NWS.
Bộ này viết trên X (trước đây là Twitter) rằng: “Các cơ quan truyền thông dòng chính đang cố tình nói dối về các sự kiện dẫn đến trận lụt kinh hoàng ở Texas. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã thực hiện dự báo và cảnh báo kịp thời, chính xác, mặc dù lượng mưa chưa từng có đã gây ngập lụt khu vực.”