Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra “bất ngờ” trước các cuộc tấn công gần đây của Israel tại Syria và vào một nhà thờ Công giáo ở Gaza, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Hai.
Bà Leavitt nói rằng Tổng thống Trump có “mối quan hệ làm việc tốt” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng ông đã “bất ngờ trước vụ đánh bom ở Syria cũng như vụ đánh bom một nhà thờ Công giáo ở Gaza”.
Bà Leavitt cho biết thêm: “Trong cả hai trường hợp, Tổng thống đã nhanh chóng gọi điện cho Thủ tướng để chấn chỉnh tình hình.”
Những bình luận này hiếm khi hé lộ sự khác biệt giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu, hai nhà lãnh đạo thường có quan điểm tương đồng về chính trị và chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đang thúc đẩy việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza và cố gắng hỗ trợ chính phủ mới của Syria khi quốc gia này đang phục hồi sau nhiều năm nội chiến. Các hoạt động quân sự của Israel đe dọa làm phức tạp thêm các sáng kiến này.
Vụ tấn công của Israel vào tuần trước đã nhắm vào nhà thờ Công giáo duy nhất của Dải Gaza, giết chết ba người và gây ra sự phẫn nộ. Ngoài ra, Israel đã can thiệp vào đợt bùng phát bạo lực giáo phái gần đây nhất ở Syria, thậm chí còn đánh bom thủ đô Damascus.
Đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Syria, Tom Barrack, nói với Hãng Thông tấn AP rằng sự can thiệp của Israel vào Syria “tạo ra một chương rất khó hiểu khác” và “đến vào thời điểm rất tồi tệ”.
Thông tin này được đăng tải bởi Associated Press.