Một bản sao truyện tranh Action Comics số 1 ra mắt Superman vào năm 1938 đã được bán với giá 15 triệu đô la (tương đương 11,2 triệu bảng Anh) cho một nhà sưu tập giấu tên. Phiên đấu giá cá nhân cuốn truyện này, từng bị đánh cắp khỏi nhà của tài tử Nicolas Cage và được trả lại sau hơn một thập kỷ, đã được công bố vào thứ Sáu.
Giá trị của cuốn truyện tranh này được đánh giá cao hơn nhiều so với giá gốc 10 xu, tương đương khoảng 2,25 đô la theo giá trị hiện tại. Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế của Superman như một biểu tượng văn hóa đại chúng của nước Mỹ.
Action Comics số 1 giới thiệu Superman và được bán với giá 10 xu vào năm 1938.
Theo thông tin từ nhà môi giới Metropolis Collectibles/Comic Connect có trụ sở tại New York, cả chủ sở hữu và người mua đều muốn giữ kín danh tính. Bản sao này được đánh giá 9/10 điểm bởi Công ty Bảo lãnh Chứng nhận (CGC), một đơn vị chuyên thẩm định tính xác thực của các món đồ sưu tập, khiến nó trở thành bản sao có số điểm cao nhất của cuốn truyện tranh này cho đến nay.
Giá trị của cuốn truyện càng tăng cao nhờ liên quan đến ngôi sao Hollywood Nicolas Cage. Tài tử Con Air và National Treasure đã mua bản sao này vào năm 1996 với giá 150.000 đô la, một kỷ lục vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cuốn truyện bị đánh cắp trong một bữa tiệc tại nhà Cage vào năm 2000 và chỉ được tìm thấy vào năm 2011, bên trong một nhà kho ở California.
Giám đốc điều hành của Metropolis/ComicConnect, Stephen Fishler, cho biết: “Trong 11 năm đó, giá trị của nó đã tăng vọt. Kẻ trộm đã mang lại rất nhiều tiền cho Nicolas Cage bằng cách đánh cắp nó”. Cage đã được đoàn tụ với bản sao này và sau đó bán nó trong một cuộc đấu giá với giá 2,2 triệu đô la, sáu tháng sau đó.
Ông Fishler so sánh lịch sử của cuốn truyện này với vụ trộm táo bạo bức tranh Mona Lisa của Leonardo Da Vinci khỏi bảo tàng Louvre ở Paris vào năm 1911, sự kiện đã biến tác phẩm ít người biết đến trở thành một biểu tượng toàn cầu.
Theo BBC News.































