Theo một bài viết trên Fox News, truyền thông Mỹ đang có xu hướng giảm nhẹ hoặc thậm chí che giấu những tư tưởng cực đoan của các cá nhân và tổ chức cánh tả tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại chính quyền. Bài báo tập trung vào trường hợp của Jessica Plichta, một “giáo viên mầm non” bị bắt ở Michigan khi đang ủng hộ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. Tuy nhiên, bài báo chỉ ra rằng Plichta là một thành viên tích cực của Tổ chức Xã hội chủ nghĩa Freedom Road (FRSO), một nhóm tự nhận là theo chủ nghĩa Mác-Lênin và bị FBI điều tra vì có liên hệ với các nhóm khủng bố.
Bài viết cũng đề cập đến Renee Nicole Good, một người biểu tình chống ICE, bị một sĩ quan ICE bắn chết ở Minneapolis. Truyền thông thường chỉ mô tả Good là một “bà mẹ ba con” mà không đề cập đến việc cô tham gia vào nhóm chống ICE cực đoan, Minnesota ICE Watch. Theo tác giả, việc này phù hợp với chiến lược của cánh tả là “dẫn dắt bằng những nhân vật đáng thương” để che giấu các hoạt động cách mạng có tổ chức, đội lốt các phong trào cơ sở.
Nhà báo kỳ cựu Walter Kirn nhận xét rằng, truyền thông thường mô tả những người bảo thủ bằng các liên kết chính trị của họ, trong khi những người cánh tả lại được miêu tả một cách thông cảm hơn bằng vai trò của họ. FRSO, nhóm chủ trương lật đổ nước Mỹ, được cho là nhận tài trợ từ một tỷ phú có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự việc này làm dấy lên câu hỏi về sự thiên vị của truyền thông và sự cần thiết phải cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về bối cảnh tư tưởng của những người tham gia các cuộc biểu tình.
Theo nguồn tin từ Fox News




































