Vào cuối tháng 12, không khí gia đình và những ngày lễ tràn ngập khắp nước Mỹ. Các nhà lập pháp ở Đồi Capitol cũng không ngoại lệ, khi họ trở về các khu vực bầu cử để đón những kỳ nghỉ cuối năm theo phong tục riêng.
Một số dân biểu, như Dân biểu Eric Burlison (Cộng hòa-Missouri) và Dân biểu Byron Donalds (Cộng hòa-Florida), có những truyền thống Giáng sinh thường niên. Dân biểu Donalds chia sẻ rằng đêm Giáng sinh, gia đình ông có món súp đậu Tây Ban Nha và bánh mì sandwich Cuba, còn ngày Giáng sinh, họ dành thời gian bên nhau, và buổi tối có bóng rổ, bóng bầu dục, và có thể là một lò sưởi.
Trong khi đó, Dân biểu Burlison lại thích các cuộc săn tìm kho báu đặc biệt do mẹ ông tổ chức, nơi các cháu sẽ tìm thấy những món quà trong tất.
Lãnh đạo Khối đa số Hạ viện, Dân biểu Steve Scalise (Cộng hòa-Louisiana), thì thích mở quà cùng gia đình và thưởng thức món gà tây Cajun chiên.
Dân biểu Henry Cuellar (Dân chủ-Texas) cho biết ông luôn đặt niềm tin lên hàng đầu vào dịp Giáng sinh, bắt đầu bằng việc tham dự Thánh lễ và tạ ơn Chúa. Sau đó, ông dành thời gian ở nhà với gia đình, cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình và duy trì những truyền thống gắn kết mọi người.
Dân biểu Debbie Dingell (Dân chủ-Michigan) lại thích chia sẻ những ngày cuối năm với bạn bè và hàng xóm. Cô chia sẻ những chiếc bánh quy Giáng sinh tự làm, và các bữa tối ngày lễ.
Dân biểu Josh Gottheimer (Dân chủ-New Jersey) cũng nhấn mạnh rằng Hanukkah và các ngày lễ khác là dịp để ông ăn mừng với gia đình.
Những chia sẻ này cho thấy, dù khác biệt về chính trị, các nhà lập pháp Mỹ đều tìm thấy niềm vui trong những truyền thống gia đình và cộng đồng vào dịp cuối năm.
Theo nguồn tin từ Fox News, các nhà lập pháp Mỹ chia sẻ về các truyền thống ngày lễ của họ.





































