Truyền thống Ngày Groundhog: Punxsutawney Phil dự báo thêm 6 tuần mùa đông

Punxsutawney Phil, chú marmot nổi tiếng, đã dự báo thêm sáu tuần mùa đông sau khi nhìn thấy bóng của mình trong Lễ Ngày Groundhog thường niên. Sự kiện thu hút hàng chục ngàn người bất chấp thời tiết khắc nghiệt, trong khi các loài vật khác cũng đưa ra những dự báo thời tiết…

Groundhog Day 87574

Theo truyền thống lâu đời, chú marmot Punxsutawney Phil đã dự báo thêm sáu tuần mùa đông nữa tại Pennsylvania vào Ngày Groundhog (2 tháng 2). Lời tiên tri của Phil, được các thành viên Câu lạc bộ Groundhog Punxsutawney diễn giải, cho rằng chú đã nhìn thấy bóng của mình, báo hiệu một mùa đông kéo dài.

Buổi lễ diễn ra tại Gobbler’s Knob, thu hút hàng chục ngàn người dân bất chấp nhiệt độ dưới 0 độ C. Theo tin từ Associated Press, thời tiết khắc nghiệt đã khiến ban tổ chức hạn chế thời gian Phil xuất hiện để chụp ảnh, thay vào đó khuyến khích khán giả chụp ảnh tự sướng.

Câu lạc bộ cho biết, việc Phil nhìn thấy bóng tương đương với dự báo sáu tuần nữa của mùa đông, trong khi không nhìn thấy bóng sẽ báo hiệu mùa xuân đến sớm. Theo thống kê, Phil có xu hướng dự báo mùa đông kéo dài thường xuyên hơn.

Nghi lễ này có nguồn gốc từ các truyền thống nông nghiệp cổ xưa ở châu Âu và trở nên nổi tiếng hơn sau bộ phim “Groundhog Day” năm 1993.

Năm nay, một số loài vật khác cũng tham gia dự báo thời tiết. Theo trang web countdowntogroundhogday.com, có sự phân chia trong các dự đoán: một số dự báo mùa đông kéo dài, tương tự Phil, bao gồm các chú marmot từ Georgia và Pennsylvania, cũng như một chú chó và một con chồn. Tuy nhiên, các dự báo khác lại cho thấy mùa xuân đến sớm, với sự tham gia của marmot từ Ohio, Bắc Carolina, Nova Scotia, cùng một con cá và một con chồn khác.

Chuyên gia khí tượng Paul Pastelok của AccuWeather nhận định rằng tuần tới sẽ tiếp tục lạnh giá với nhiệt độ dưới mức trung bình ở miền Đông Hoa Kỳ.


follow nhận tin mới

tin mới