Truy tố viên cho rằng không có cơ sở pháp lý để chấp thuận yêu cầu của ông Sean Combs, người đã bị kết án hai tội danh liên quan đến mại dâm, và ông này nên bị tuyên án như kế hoạch vào ngày 3 tháng 10.
Trong một bản đệ trình được công khai vào đêm thứ Tư, các công tố viên nêu rõ không có lý do pháp lý nào để tòa án chấp thuận yêu cầu của ông Combs nhằm bác bỏ các bản án của ông. Họ khẳng định ông Combs nên bị tuyên án vào ngày 3 tháng 10.
Ông Combs, 55 tuổi, đã được tuyên trắng án khỏi các tội danh nghiêm trọng hơn là âm mưu tống tiền và buôn bán người sau phiên tòa kéo dài bảy tuần tại New York vào tháng trước. Luật sư bào chữa chính Marc Agnifilo đã gọi bản án này là “một chiến thắng lớn cho Sean Combs.”
Tuy nhiên, các bản án về hai tội danh vận chuyển người để tham gia hoạt động mại dâm có thể khiến ông phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm theo Đạo luật Mann, đạo luật cấm thương mại xuyên bang liên quan đến mại dâm. Thẩm phán quận Arun Subramanian cho biết sau phiên tòa rằng các công tố viên sẽ tìm kiếm mức án từ 4 đến 5 năm tù.
Ông Combs bị từ chối bảo lãnh và vẫn bị giam giữ kể từ phiên tòa, trong khi đội ngũ pháp lý của ông tiếp tục lập luận rằng ông không nên phải ngồi tù. Các luật sư của ông Combs trước đây đã viện dẫn rằng Đạo luật Mann là mơ hồ và vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông, đồng thời cho rằng không có yếu tố nào cấu thành tội danh theo đạo luật này hiện diện trong vụ án của thân chủ họ, mà thay vào đó, ông chỉ “trả tiền để tham gia vào lối sống ‘swingers’” theo các văn bản pháp lý.
Tuy nhiên, các công tố viên lập luận rằng Đạo luật Mann không chỉ rõ ràng và liên quan đến vụ án này, mà còn có bằng chứng “áp đảo” để hỗ trợ cho bản án của ông, tập trung vào các hoạt động “freak offs” và “hotel nights” khét tiếng, vốn là các bữa tiệc tình dục với sự góp mặt của ma túy tại các khách sạn sang trọng có liên quan đến những người bán dâm nam.
“Bị cáo đã lên kế hoạch cho mọi khía cạnh của các buổi Freak Offs,” các công tố viên nêu trong bản đệ trình lên Tòa án Quận Liên bang tại Quận phía Nam New York. “Ông ta đã vận chuyển những người bán dâm vượt qua các tiểu bang để tham gia Freak Offs để lấy tiền công. Ông ta đã chỉ đạo hoạt động tình dục của những người bán dâm và nạn nhân trong suốt các buổi Freak Offs vì sự thỏa mãn tình dục của riêng mình. Và ông ta đã đích thân tham gia vào hoạt động tình dục trong các buổi Freak Offs,” bản đệ trình cho biết.
NBC News đã liên hệ với các luật sư của ông Combs để lấy ý kiến bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm công bố. Vụ án chống lại ông Combs đã sụp đổ tại tòa bất chấp nỗ lực nhiều năm của các công tố viên liên bang nhằm xây dựng bằng chứng để chứng minh các cáo buộc buôn bán tình dục đối với ông. Hơn 30 nhân chứng của bên công tố đã được triệu tập, trong khi bên bào chữa không triệu tập nhân chứng nào.
Trong phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã được xem các đoạn video gây sốc cho thấy ông tấn công nữ nghệ sĩ R&B Cassie, bạn gái cũ có tên thật là Casandra Ventura, tại hành lang một khách sạn ở Los Angeles vào năm 2016. Bà Ventura đã khai trước tòa rằng ông Combs tức giận vì cô quyết định rời khỏi một buổi freak off.
Theo tin từ NBC News.