Trong suốt bảy thập kỷ qua, một chiến dịch chung giữa Hoa Kỳ và Canada đã theo dõi hành trình của Ông già Noel khi ông mang quà đến cho trẻ em trên khắp thế giới. Năm nay, có một phương thức mới để theo dõi ông.
Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đã theo dõi bầu trời để ứng phó với các mối đe dọa kể từ Chiến tranh Lạnh. Mặc dù Ông già Noel không phải là một mối đe dọa, NORAD vẫn đảm nhận nhiệm vụ theo dõi hành trình của ông vào mỗi dịp Giáng sinh.
Giờ đây, người dùng có thể truy cập trang web của chương trình để thực hiện cuộc gọi, giúp những người không có điện thoại hoặc ở ngoài Bắc Mỹ dễ dàng theo dõi hành trình của Ông già Noel hơn. Ngoài ra, dịch vụ phiên dịch ảo cũng có sẵn để hỗ trợ hơn 200 ngôn ngữ thông qua trung tâm cuộc gọi.
Truyền thống theo dõi Ông già Noel bắt đầu vào năm 1955, khi Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa (CONAD) của NORAD đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về một cuộc tấn công hạt nhân từ Liên Xô. Một đứa trẻ đã vô tình gọi đến trung tâm chỉ huy tác chiến và yêu cầu được nói chuyện với Ông già Noel. Chỉ huy trực ban, Đại tá Không quân Harry Shoup, đã không muốn làm đứa trẻ thất vọng, vì vậy ông đã ra lệnh cho nhân viên bắt đầu theo dõi Ông già Noel và nhận cuộc gọi từ trẻ em.
Câu chuyện kể rằng cuộc gọi đầu tiên là kết quả của một lỗi in hoặc quay số sai số trong một quảng cáo của Sears trên tờ báo Colorado Springs, khuyến khích trẻ em gọi cho Ông già Noel. Theo thời gian, huyền thoại đã phát triển thành cuộc gọi đầu tiên đến một đường dây nóng dành riêng, kết nối bộ chỉ huy với một tướng lĩnh trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 1999 với hãng tin AP, ông Shoup nhớ lại việc đã tham gia vào câu chuyện khi ông hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nói với người gọi đầu tiên, “Ho, ho, ho, tôi là Santa.”
NORAD sẽ tiếp tục nhiệm vụ theo dõi hành trình của Ông già Noel, mang đến niềm vui cho trẻ em trên khắp thế giới. Theo tin từ KHOU News.






































