Trường tư thục Lipscomb Academy ở Nashville, tiểu bang Tennessee, đang làm việc với các học sinh sau khi nhận được đơn khiếu nại về cách ban giám hiệu xử lý các nỗ lực tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người vừa bị ám sát.
Theo tin tức địa phương, một quản trị viên của Lipscomb Academy đã yêu cầu các học sinh tháo bỏ những chiếc cà vạt đỏ mà các em mặc để vinh danh ông Kirk, bất chấp việc đây là một phần của quy định về trang phục của trường.
Phát ngôn viên của trường cho biết không có học sinh nào bị kỷ luật và nhà trường đã tổ chức buổi họp với các em để hiểu rõ hơn về mong muốn của các em, đồng thời hỗ trợ các em tìm ra cách thức ý nghĩa để tưởng nhớ Charlie Kirk. Sau đó, nhà trường đã cho phép các em đeo cà vạt đỏ vào một ngày khác, nhưng thay vào đó, các em đã cùng nhà trường lên kế hoạch cho một buổi lễ hội (chapel) tập trung vào việc sống dũng cảm và có ảnh hưởng trong đức tin.
Sau vụ việc, trường đã đưa ra lời xin lỗi về cách xử lý sự cố. Tuy nhiên, việc một quản trị viên liên quan đến vụ việc được thăng chức đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ hơn từ phía phụ huynh và cộng đồng. Hơn hai chục người đã biểu tình bên ngoài trường vào sáng ngày 26 tháng 9.
Một số người phản đối đã tổ chức mít tinh ủng hộ người quản trị viên, trong khi một nhóm khác lên án hành động của nhà trường. Diễn viên truyền hình Savannah Chrisley đã lên tiếng ca ngợi những học sinh dũng cảm của Lipscomb Academy, cho rằng nhà trường đã phản bội các em trong một thời điểm cần sự tin tưởng, đoàn kết và sự thật.
Theo Fox News Digital.