Một tin buồn đến từ Texas khi Trưởng phòng Cứu hỏa tình nguyện Michael Phillips của Marble Falls đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ trong trận lụt lịch sử ở miền Trung Texas. Thông tin này được chính thức công bố bởi phòng cứu hỏa địa phương.
Ông Phillips đã hy sinh khi đang tham gia ứng cứu tại Hạt Burnet vào rạng sáng ngày 5 tháng 7. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của ông, nhưng sự ra đi của ông để lại mất mát lớn lao cho cộng đồng. “Ông không chỉ là một người bạn, một người cố vấn, một người lãnh đạo, mà còn là một phần của gia đình chúng tôi,” đại diện phòng cứu hỏa chia sẻ.
Trong khi đó, công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn để tìm kiếm những người mất tích trong trận lụt kinh hoàng, mà theo Thống đốc Greg Abbott, đã cướp đi sinh mạng của 131 người trên toàn tiểu bang. Số người mất tích hiện đã lên tới 97 người. Những con số này cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của thiên tai tại Texas.
Phòng cứu hỏa Marble Falls khẳng định sẽ tiếp tục công việc cứu hộ trong ký ức về ông Phillips, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự cống hiến không mệt mỏi của ông. Tin tức được đăng tải trên KHOU News.