Tòa Bạch Ốc Texas đang có bất đồng với chính quyền thành phố Conroe khi các viên chức thành phố từ chối cấp nước cho một trường trung học mới xây. Phóng viên Leslie DelasBour của FOX 26 đã theo dõi sát sao vụ việc.
Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc Montgomery, các quan chức quận đã cố gắng kiểm tra trường Trung học Calfee vào thứ Tư, nhưng nước sinh hoạt vẫn chưa được bật. Thẩm phán Keough giải thích lý do nước chưa được cấp và bày tỏ sự thất vọng.
Một phụ huynh ở Willis ISD chia sẻ nỗi lo lắng khi con gái mình có thể không bắt đầu năm học mới vào tuần tới. Trường Trung học Homer C. Calfee dự kiến khai giảng vào thứ Tư, ngày 13 tháng 8, nhưng Thẩm phán Montgomery County, Mark Keough, cho biết thành phố Conroe vẫn chưa cấp nước.
Thẩm phán Keough cho biết đoàn thanh tra của quận đã có mặt tại trường vào sáng thứ Tư, nhưng không thể tiến hành công việc vì nước vẫn bị khóa. Ông nhấn mạnh rằng thành phố Conroe đã không phản hồi về vấn đề này, mặc dù trường học đã có hóa đơn tiền nước trong hai tháng qua và hoàn toàn có khả năng cấp nước. Thẩm phán Keough cũng cho biết thành phố Conroe tin rằng Willis ISD còn nợ tiền, đó là lý do tại sao nước bị cắt. Ông cũng cho biết Hội đồng Thành phố chỉ có một thành viên ủng hộ cuộc đấu tranh của ông.
Một phụ huynh chia sẻ với FOX 26 rằng con gái bà sẽ bắt đầu học tại trường Calfee vào tuần tới, và bà rất lo lắng về tình hình hiện tại. Bà đặt câu hỏi về việc sắp xếp cho 800 học sinh nếu trường không thể mở cửa, vì các trường trung học khác không đủ chỗ chứa. Phụ huynh này nhấn mạnh rằng đây là vấn đề liên quan đến trẻ em, không phải là một doanh nghiệp thông thường.
Thành phố Conroe cho biết trên trang web của họ sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng đặc biệt vào thứ Bảy để thảo luận về tình trạng của trường Calfee Middle và các vấn đề liên quan khác.
Thông tin trên được tổng hợp từ lời chia sẻ của Thẩm phán Montgomery County, Mark Keough, và một phụ huynh có con theo học tại trường Calfee Middle School, theo FOX 26.