Thành phố Sunray nhỏ bé, nằm ở vùng Panhandle của Texas với dân số chưa đầy 2.000 người, đang rất cần kinh phí để sửa chữa các cơ sở trường học bị hư hại. Ngôi trường này là một trong những ứng cử viên cuối cùng trong một cuộc thi để giành giải thưởng 1 triệu đô la nhằm mục đích này.
Vào một đêm đầu tháng 8, ngay trước khi mùa giải bóng bầu dục bắt đầu, một cơn bão với sức gió gần 160 km/h đã quét qua Sunray, gây thiệt hại nặng nề cho các tòa nhà và tài sản, trong đó có sân bóng bầu dục của Trường Trung học Sunray.
Bà Erin Boatmun, Giám đốc Sở Giáo dục Sunray ISD, chia sẻ với FOX Texas Digital: “Chồng tôi, Giám đốc thể thao kiêm huấn luyện viên trưởng đội bóng bầu dục của chúng tôi, và tôi đã đứng bên hàng rào tự hỏi làm sao chúng tôi có thể vượt qua ngọn núi khó khăn này, rồi chúng tôi thấy cộng đồng của mình bước ra khỏi nhà, khảo sát thiệt hại của họ, và ngay lập tức đến với những người hàng xóm để khảo sát thiệt hại của họ”. Bà cũng cho biết cộng đồng đã đoàn kết để làm cho sân vận động có thể sử dụng được.
Trường đã nộp đơn đăng ký cuộc thi ngay sau khi cơn bão xảy ra, với hy vọng ngăn cộng đồng phải gánh thêm gánh nặng tài chính, vì họ đã hai lần tự nguyện tăng thuế để giúp trường trả nợ và tái thiết quỹ của học khu.
Cuộc thi “T-Mobile Friday Night 5G Lights” hàng năm mang đến cho các trường học ở các thành phố nhỏ của Hoa Kỳ cơ hội giành giải thưởng lớn 1 triệu đô la. Hiện tại, Sunray đang đứng ở vị trí thứ sáu. Các cử tri có thể bỏ phiếu miễn phí mỗi ngày cho đến ngày 24 tháng 10. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10.
Thông tin này được trích dẫn từ Giám đốc Erin Boatmun của Sunray ISD và trang web T-Mobile.