Sau trận lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung Texas, trường tiểu học Sinclair thuộc Học Khu Houston (HISD) đã tổ chức chương trình trị liệu bằng chó để hỗ trợ tinh thần cho học sinh và nhân viên.
Em Greta Toranzo, 10 tuổi, học sinh của trường, không may đã thiệt mạng trong trận lũ sau khi tham gia Trại Mystic.
Theo tin từ KPRC, chó Justice thuộc chương trình PAWS của HISD đã đến trường để giúp các em nhỏ vượt qua nỗi đau và sự mất mát. Nhân viên Bennett cho biết Justice, chú chó giống Bernese Mountain Dog 4 tuổi, thường xuyên đến các trường học để giúp đỡ các em đối phó với những biến cố, lo âu, khủng hoảng và đau buồn.
Phụ huynh Denise Trejo chia sẻ việc gặp gỡ Justice đã mang lại sự an ủi lớn cho con gái cô. Cộng đồng đã cùng nhau đặt hoa, bóng bay và hình ảnh trước cổng trường, cùng những lời nhắn gửi yêu thương viết bằng phấn trên vỉa hè để tưởng nhớ Greta.
Nhà trường khuyến khích mọi người mặc màu xanh lam, màu yêu thích của Greta, để tưởng nhớ em. Nhân viên Bennett cho biết anh và Justice sẽ ở lại trường để hỗ trợ cộng đồng cho đến khi nào còn cần thiết.