Một trường dạy lái máy bay ở phía Tây Houston đã đột ngột đóng cửa, khiến nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Các học viên cho biết họ đã đóng hàng ngàn đô la với hy vọng được đào tạo để theo đuổi sự nghiệp phi công, nhưng giờ đây không rõ liệu có lấy lại được tiền hay không.
Bazil Khawaja và Haley Hartnett là hai trong số những người mong muốn sự nghiệp bay bổng sau khóa học tại trường VT-AAA. Nhiều sinh viên cho hay số tiền đã đóng cho trường lên đến hơn 3.000 đô la. Matthew Havelka, một học viên khác, chia sẻ rằng trường hứa sẽ hoàn tiền trong vài tháng tới, nhưng với người đang đi làm và có gia đình, sự chậm trễ này gây nhiều lo lắng.
Một số sinh viên đã vay tiền cá nhân để chi trả học phí. Bà Hartnett cho biết phần còn lại của số tiền trong tài khoản lẽ ra được dùng để duy trì các chứng chỉ bay và tích lũy thêm giờ bay đa động cơ.
Trường VT-AAA không phản hồi các yêu cầu liên lạc từ KHOU 11. Sân bay West Houston Airport, nơi trường thuê mặt bằng, khẳng định không có liên kết với trường dạy lái này.
Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) khuyến cáo người muốn học lái máy bay nên tìm kiếm các trường có uy tín, kiểm tra chứng chỉ và cẩn trọng với các lời hứa hẹn về bằng cấp hay chứng chỉ nhanh chóng với học phí cao.
Theo tin từ KHOU 11 ngày 14 tháng 11 năm 2025.


























