Sở Cảnh sát League City, Texas, đang thương tiếc sự ra đi của Trung úy Eric Cox, người đã từ trần vào sáng thứ Hai sau một trận chiến dũng cảm với căn bệnh ung thư. Ông Cox, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1974 tại Texas City, là một cựu quân nhân Hải quân, từng là lính cứu hỏa và là người lãnh đạo chương trình K-9 của sở cảnh sát, một đơn vị được đánh giá cao.
Sự nghiệp phục vụ cộng đồng của ông bắt đầu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường với vai trò tình nguyện viên cứu hỏa. Sau đó, ông gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, phục vụ với quân hàm corpsman và được các Lính thủy đánh bộ gọi trìu mến là “Devil Doc”. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông tiếp tục làm việc cho Sở Cảnh sát Galveston County, sau đó là Sở Cảnh sát Galveston, và gia nhập Sở Cảnh sát Houston vào năm 2006.
Năm 2008, ông gia nhập Sở Cảnh sát League City, nơi ông đã hồi sinh chương trình K-9 và đặt nền móng cho một đơn vị hoạt động hiệu quả. Tình cảm gắn bó của ông với chú chó nghiệp vụ Pako rất được đồng nghiệp quý mến. Ông đã thăng tiến qua các cấp bậc, trở thành trung úy vào tháng 6 năm 2018 và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.
Sở Cảnh sát League City mô tả Trung úy Cox là một người có sự hiện diện vững vàng, một người bạn trung thành, một đối tác K-9 tận tâm và trên hết là một người chồng, người cha yêu thương. Ông Cox để lại người vợ Brenda Marie Cox và ba người con: Tristan, Wyatt, và Nina.
Lễ tang và các nghi thức truy điệu sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2025, tại Grace Church Houston. Gia đình đề nghị thay hoa, xin đóng góp cho Hiệp hội Sĩ quan Cảnh sát League City.
Thông tin từ KHOU 11.

































