Trung Tâm Văn Hóa Mission San Francisco Đối Mặt Khủng Hoảng Tài Chính Trước Kế Hoạch Tái Thiết Công Trình

Trung tâm Văn hóa Mission for Latino Arts (MCCLA) tại San Francisco đối mặt nguy cơ đóng cửa do cần huy động 4 triệu đô la để di dời và chi trả chi phí thuê mặt bằng mới trong quá trình cải tạo tòa nhà chống động đất. Trung tâm cũng đang phục hồi sau…

17905150 092925 kgo mission cultural center img

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Mission for Latino Arts (MCCLA) tại San Francisco bày tỏ lo ngại tổ chức này có thể phải đóng cửa trong quá trình cải tạo chống động đất cho tòa nhà hiện tại.

Sang năm 2026, MCCLA dự kiến kỷ niệm 50 năm thành lập, nhưng thay vào đó, trung tâm đang phải vật lộn để tồn tại. Tiến sĩ Martina Ayala, giám đốc điều hành, cho biết họ sẽ phải di dời. Để thực hiện việc này, MCCLA cần huy động 4 triệu đô la để chi trả chi phí di chuyển và tiền thuê mặt bằng mới theo giá thị trường. Hiện tại, trung tâm chỉ trả 1 đô la mỗi năm cho địa điểm hiện tại trên Phố Mission, gần Phố 25, theo một thỏa thuận với thành phố.

Từng là một cửa hàng nội thất, nơi này đã được các nhà hoạt động cộng đồng gốc Latinh khôi phục và sử dụng làm trung tâm văn hóa. Dưới thỏa thuận này, trung tâm đã phát triển mạnh mẽ, trở thành nơi sản sinh ra La Raza Graphics, chịu trách nhiệm về nhiều áp phích và tờ rơi quảng bá các lễ hội, cuộc biểu tình, và sự kiện tại khu Mission. Bộ sưu tập lưu trữ của trung tâm hiện có hơn 10.000 bản in, ghi lại lịch sử của khu vực và thành phố.

Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của trung tâm phải được di chuyển trước khi công việc gia cố chống động đất bắt đầu. Bà Ayala lo ngại nguy cơ hỏa hoạn có thể phá hủy kho lưu trữ vô giá này. Với diện tích 37.000 bộ vuông, việc di dời toàn bộ đồ đạc và tìm kiếm địa điểm mới là một thách thức lớn.

Trung tâm cần gây quỹ khoảng 4 triệu đô la trước mùa hè năm tới, trong đó gần một nửa là cho ngân sách hoạt động hàng năm. Ước tính chi phí di chuyển ít nhất là một triệu đô la. Thêm vào đó, MCCLA đang trong giai đoạn phục hồi sau trận lụt gây hư hại tầng trệt, buộc phải cắt giảm phần lớn nhân sự để trang trải chi phí sửa chữa.

Để tìm kiếm nguồn thu mới, trung tâm gần đây đã hợp tác với Red and White Fleet tổ chức các chuyến du ngoạn vịnh San Francisco ngắm hoàng hôn theo chủ đề Frida Kahlo, đồng thời tìm cách tổ chức các sự kiện cho doanh nghiệp. Dù đối mặt với khó khăn, MCCLA vẫn tiếp tục là trung tâm sinh hoạt của người dân khu Mission, với các lớp học ballet, vũ điệu samba, ca hát và nhóm múa Aztec.

Ông Ramon Garcia, một cư dân đã gắn bó với trung tâm từ khi mở cửa năm 1977, chia sẻ: “Học nhạc rất tốn kém nhưng bạn có thể đến đây với mức giá phải chăng. Nơi này giống như một viên kim cương lấp lánh giữa sa mạc.” Bà Ayala khẳng định: “Chúng tôi tin rằng tổ chức này xứng đáng được cứu vãn. Chúng tôi đang chiến đấu và làm mọi thứ có thể để tiếp tục di sản này.” Tin từ ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú