Những lời chế nhạo về việc người di dân bị giam giữ có thể bị cá sấu tấn công gợi lại “những phần tồi tệ nhất trong lịch sử” Hoa Kỳ, theo giám đốc điều hành của ACLU Florida.
Theo tin từ Miami Herald, hai người đàn ông đã đứng trước trung tâm giam giữ Alligator Alcatraz để bày tỏ sự ủng hộ. Một người cầm tấm biển có nội dung: “Chào mừng đến với Thiên đường. Xin đừng cho thú vật ăn”.
Những câu chuyện đùa về việc cá sấu tấn công người di dân trong khi bị giam giữ đã được Tổng Thống Donald Trump, Thống đốc Ron DeSantis và những người có ảnh hưởng bảo thủ và cực hữu thản nhiên tung ra. Đảng Cộng Hòa Florida và Tổng chưởng lý James Uthmeier đang kiếm tiền từ hàng hóa “Alligator Alcatraz”, một số có hình cá sấu nổi bật, để gây quỹ cho các chiến dịch.
Giám đốc điều hành ACLU Florida, Bacardi Jackson, cho biết việc chế nhạo những người di dân bị giam giữ gợi lại “những phần tồi tệ nhất trong lịch sử” khi những trò đùa và hình ảnh tương tự, chẳng hạn như “mồi cá sấu”, được sử dụng để hạ thấp nhân phẩm của người da đen và khiến mọi người không còn cảm thấy tồi tệ trước những tổn hại và bạo lực gây ra cho họ.
Theo hồ sơ của Bảo tàng Jim Crow ở Big Rapids, Michigan, hình ảnh “mồi cá sấu” ngụ ý rằng người da đen không xứng đáng được bảo vệ khỏi những hiểm họa của thiên nhiên. Trong kho lưu trữ của bảo tàng có những bài báo kể chi tiết về việc trẻ sơ sinh da đen, bị gọi bằng từ lóng “pickaninnies”, được dùng làm mồi để dụ và giết cá sấu ở Florida.
Sự coi thường nhân tính tương tự hiện đang được áp dụng cho những người bị giam giữ tại trung tâm, theo nhà sử học Marvin Dunn nói với Miami Herald.
Thượng nghị sĩ bang Florida Shevrin Jones, một đảng viên Đảng Dân chủ đại diện cho Miami Gardens và các khu vực khác ở phía bắc Miami-Dade, cho biết: “Thật khó hiểu đối với tôi khi mọi người biến đây thành vấn đề của đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa, trong khi chúng ta đang nói về nhân đạo và đảm bảo rằng các cá nhân được đối xử nhân đạo”.
Jackson nói rằng việc hạ thấp nhân phẩm của một nhóm người sẽ mở đường cho nhiều tác hại hơn đến với mọi người. “Im lặng là đồng ý. Chúng ta phải chú ý đến những gì đang xảy ra”, bà nói.
Nguồn tin từ Miami Herald cho biết thêm về vụ việc.