Một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại Ottawa, Canada đang tìm kiếm nơi ở lâu dài cho một chú nai con bị mù và bị thương ở chân. Chú nai con tên Cedar, khoảng tháng rưỡi tuổi, đã được tìm thấy bị bỏ rơi ở một cánh đồng gần biên giới Quebec-Ontario vào ngày 7 tháng 7.
Lynne Rowe, người sáng lập và giám đốc điều hành của trung tâm Holly’s Haven, cho biết các chuyên gia thú y đều đồng ý rằng Cedar sẽ không thể sống sót trong tự nhiên do tình trạng sức khỏe của nó. Mắt trái của Cedar bị tổn thương nặng và có thể không hồi phục, trong khi mắt phải có khả năng lấy lại một phần thị lực. Chân bị thương của chú nai con đang đáp ứng tốt với kháng sinh.
Hiện tại, Holly’s Haven đang tìm kiếm sự chấp thuận của chính quyền tỉnh Ontario để chuyển Cedar đến một nơi phù hợp hơn. Sở thú Toronto đang xem xét việc tiếp nhận chú nai con, vì họ có khu vực nuôi nai lớn và trước đó đã mất cặp nai của mình. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài do các yêu cầu về kiểm dịch và phê duyệt của chính phủ.
Câu chuyện về Cedar đã thu hút sự chú ý, cho thấy nỗ lực của con người trong việc bảo vệ và chăm sóc các loài động vật yếu thế. Theo báo cáo của The New York Times, tình trạng của Cedar là một lời nhắc nhở về những thách thức trong việc cứu hộ và tái hòa nhập động vật hoang dã vào môi trường tự nhiên.