Trung sĩ Lục quân Hoa Kỳ Michael Verardo, một trong những anh hùng bị thương nặng nhất của thế hệ sau ngày 11 tháng 9, đã an nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington vào thứ Tư, ngày 19 tháng 11 năm 2025. Verardo, người sống sót sau hai vụ nổ bom bên đường ở Afghanistan và trải qua 120 cuộc phẫu thuật trong 15 năm, đã được tưởng nhớ là một người yêu nước, người chồng và người cha có lòng dũng cảm vượt qua mọi tổn thương.
Câu chuyện của Trung sĩ Verardo đã kết nối các nhà lập pháp, cựu chiến binh và các gia đình quân nhân. Ông không chỉ chiến đấu mà còn sống, biến quá trình phục hồi lâu dài của mình thành một sứ mệnh phục vụ người khác thông qua Quỹ Độc Lập (Independence Fund), tổ chức đã giúp phục hồi khả năng vận động cho hơn 2.700 cựu chiến binh bị thương nặng.
Lễ truy điệu có sự tham dự của gia đình, bạn bè và đồng đội. Nghi thức bao gồm diễn văn tưởng niệm, ban nhạc quân đội Hoa Kỳ, đội Cận vệ và đội Kéo quan tài thực hiện nghi lễ quân đội đầy đủ. Cờ Mỹ phủ trên quan tài đã được trao lại cho vợ ông, bà Sarah Verardo, như một biểu tượng tri ân của quốc gia.
Nhiều nhân vật quan trọng đã có mặt và phát biểu, bao gồm Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Thượng nghị sĩ Thom Tillis và Dân biểu Richard Hudson. Tổng thống Donald Trump cũng đã vinh danh Verardo trong một bài đăng trên Truth Social vào tháng 8, ca ngợi cuộc đời và sự phục vụ phi thường của ông.
Sinh ngày 16 tháng 2 năm 1985, Michael Verardo đã gia nhập Lục quân Hoa Kỳ và triển khai tới Afghanistan. Vụ nổ thứ hai vào tháng 4 năm 2010 đã gây ra những tổn thương nghiêm trọng, bao gồm mất một chân, bỏng nặng, chấn thương sọ não và tổn thương nội tạng. Sau nhiều năm phục hồi và trải qua hơn 120 cuộc phẫu thuật, ông đã kết hôn với bạn gái thời trung học, Sarah Conklin, và họ cùng nhau nuôi dạy ba cô con gái.
Thông qua vai trò lãnh đạo tại Quỹ Độc Lập, cặp đôi Verardo đã hỗ trợ cung cấp hơn 2.700 ghế địa hình Track Chairs cho các cựu chiến binh bị thương trong các cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan và Việt Nam. Trung sĩ Michael Verardo đã qua đời vào ngày 26 tháng 8 năm 2025, hưởng thọ 40 tuổi, do biến chứng liên quan đến vết thương chiến đấu. Ông đã được vinh danh không chỉ vì sự hy sinh của mình mà còn vì sứ mệnh vận động và phục vụ cộng đồng cựu chiến binh mà ông đã chọn theo đuổi.
Bài viết được đăng tải bởi Jasmine Baehr, phóng viên Tin tức Khẩn cấp của Fox News Digital, theo bản tin từ Fox News ngày 19 tháng 11 năm 2025.


































