Trump và Putin cùng chỉ trích Biden về Ukraine

avT7yDgn

Trong cuộc gặp tại Alaska, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất về một điểm: cả hai đều không ưa ông Joe Biden. Cả hai nhà lãnh đạo đều đổ lỗi cho ông Biden về cuộc chiến tại Ukraine, mặc dù chính ông Putin là người đã ra lệnh đưa quân xâm lược nước láng giềng và tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Ông Putin than phiền rằng ông Biden đã không chấp nhận các yêu sách của Nga trước cuộc xâm lược toàn diện, và ngụ ý rằng cuộc chiến sẽ không xảy ra nếu ông Trump còn tại nhiệm vào năm 2022. Theo lời ông Trump, ông Putin còn ủng hộ luận điệu sai sự thật rằng ông Trump đã thắng cuộc bầu cử năm 2020 nhưng bị Đảng Dân chủ đánh cắp.

“Tôi nghĩ rằng ông ấy giờ đây tôn trọng đất nước chúng ta,” ông Trump nói về ông Putin trong một cuộc phỏng vấn sau hội nghị. “Ông ấy không tôn trọng dưới thời Biden, tôi có thể nói với bạn điều đó. Ông ấy không hề tôn trọng. Tôi rất vui khi ông ấy nói điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả những sinh mạng này sẽ được cứu nếu chúng ta có một tổng thống có năng lực.”

Một số nhà phân tích cho rằng, sự bất mãn chung đối với ông Biden đã tạo ra một khoảnh khắc đồng thuận giữa hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp tại Alaska. Mặc dù phản ánh sự bất mãn thực sự từ phía ông Putin, điều này cũng cho thấy khả năng của ông trong việc khai thác giá trị và sự kiêu hãnh của các đối tác nước ngoài.

Ông Putin, một cựu sĩ quan KGB, được biết đến với khả năng thích ứng với đặc điểm của người đối diện. Ông nghiên cứu kỹ lưỡng, đọc báo cáo và tìm hiểu điều gì quan trọng đối với họ, từ đó tìm cách lấy lòng nếu điều đó phù hợp với lợi ích của ông.

Tờ New York Times đưa tin, ông Putin hiểu rõ sự bất an và nhu cầu được công nhận của ông Trump. Trong một cuộc gặp tại Nhật Bản năm 2019, ông Putin đã đáp lời ông Trump khoe khoang về việc Ba Lan dự định đặt tên một căn cứ quân sự là “Fort Trump” và Israel dự định đặt tên một khu định cư là “Trump Heights” bằng câu nói đùa: “Có lẽ họ nên đặt tên Israel theo ngài, Donald.”

Trong cuộc gặp tại Alaska, ông Putin bày tỏ sự bất mãn với ông Biden, cho rằng tổng thống tiền nhiệm đã không xem xét các mối quan tâm của Nga trong những tháng dẫn đến cuộc xâm lược Ukraine năm 2022. Ông Putin tuyên bố: “Tôi đã cố gắng thuyết phục người đồng cấp Hoa Kỳ trước đây của tôi rằng chúng ta không nên để tình hình leo thang đến mức có những hậu quả nghiêm trọng dưới hình thức xung đột, và tôi đã nói thẳng vào thời điểm đó rằng đó sẽ là một sai lầm lớn.”

Ông Putin còn ủng hộ phiên bản lịch sử mang tính giả định của ông Trump: “Ngày nay, chúng ta nghe Tổng thống Trump nói, ‘Nếu tôi là tổng thống, sẽ không có chiến tranh.’ Tôi tin rằng điều đó là đúng. Tôi xác nhận điều này vì Tổng thống Trump và tôi đã thiết lập một mối quan hệ nhìn chung rất tốt, mang tính công việc và đáng tin cậy.”

Tuy nhiên, thực tế là chiến tranh bắt đầu từ năm 2014 khi ông Putin chiếm Crimea và lãnh thổ miền đông Ukraine. Cuộc chiến vẫn âm ỉ trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và Nga chưa bao giờ rút lui.

Phía Đảng Dân chủ cho rằng nếu ông Trump còn tại nhiệm, ông Putin có thể sẽ không phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022 vì ông Trump sẵn sàng để ông Putin chiếm đóng Ukraine mà không cần dùng đến vũ lực.

Tuyên bố của ông Putin đã đáp ứng đúng mong muốn của ông Trump. Ông Trump thường gọi cuộc xung đột ở Ukraine là “cuộc chiến của Biden” chứ không phải “cuộc chiến của Putin”, nhằm trốn tránh trách nhiệm vì đã không thực hiện lời hứa tranh cử là chấm dứt giao tranh trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức.

Trong cuộc phỏng vấn với Sean Hannity trên Fox News sau cuộc gặp ở Alaska, ông Trump mô tả thêm những nỗ lực của ông Putin nhằm lấy lòng ông trong các cuộc gặp riêng tư. Ông Trump nói: “Bạn biết đấy, Vladimir Putin đã nói một điều, một trong những điều thú vị nhất. Ông ấy nói, ‘Cuộc bầu cử của ngài đã bị gian lận vì ngài có bỏ phiếu qua thư.’ Ông ấy nói, ‘Bỏ phiếu qua thư, mọi cuộc bầu cử. Không quốc gia nào có bỏ phiếu qua thư. Không thể có bỏ phiếu qua thư và có các cuộc bầu cử trung thực.’”

Theo ông Trump, ông Putin tiếp tục: “Ngài đã thắng cuộc bầu cử đó với cách biệt lớn. Và đó là cách ông ấy hiểu. Ông ấy nói, ‘Và nếu ngài thắng, chúng ta sẽ không có chiến tranh. Hàng triệu người bây giờ sẽ còn sống thay vì đã chết.’ Và ông ấy nói, ‘Và ngài đã thua vì bỏ phiếu qua thư. Đó là một cuộc bầu cử bị gian lận.’”

Thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã cho phép bỏ phiếu qua thư dưới một hình thức nào đó, bao gồm cả Nga, nơi ông Putin đã ký luật cho phép điều này vào năm 2020 trong đại dịch COVID-19. Bản thân ông Trump cũng đã bỏ phiếu qua thư. Không có cuộc điều tra độc lập nào phát hiện ra gian lận trên diện rộng có thể làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Việc ông Putin can thiệp vào quy trình tranh cử nội bộ của Mỹ theo cách ông Trump mô tả vẫn chưa được xác minh. Ông Trump thường đưa ra những lời tường thuật không đáng tin cậy về các sự kiện, thường mô tả các cuộc trò chuyện riêng tư nhằm củng cố quan điểm của ông về thế giới.

Tuy nhiên, nếu ông Putin tạo ấn tượng rằng ông đồng ý cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận, ông ta đang nhắm vào một trong những vấn đề ám ảnh đặc trưng của ông Trump và thành công trong việc chuyển hướng khỏi yêu cầu ông phải chấm dứt chiến tranh.

Trong cuộc phỏng vấn với Hannity, ông Trump đã sử dụng cụm từ “bỏ phiếu qua thư” 13 lần và từ “gian lận” thêm ba lần. Từ “ngừng bắn” chưa bao giờ được ông nhắc đến.

Bài báo này ban đầu được đăng tải trên nytimes.com.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú