Mặc dù có những nụ cười và lời lẽ thân mật tại cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc hồi đầu tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như đang có những mục tiêu khác biệt ngày càng rõ nét về tình hình Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến cuộc chiến ở Gaza và tình hình Syria.
Tổng thống Trump, theo bài phân tích của Daniel DePetris trên The Mercury News, tỏ ra mệt mỏi với cuộc xung đột kéo dài tại Gaza và mong muốn đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, những nỗ lực này đang gặp trở ngại bởi các vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết, bao gồm việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, mức độ rút quân của Israel và phân phối viện trợ nhân đạo.
Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu bật sự khác biệt trong cách tiếp cận của hai nhà lãnh đạo đối với Syria. Trong khi ông Trump ủng hộ chính quyền mới của Syria dưới sự lãnh đạo của Ahmad al-Sharaa, xem đây là một bước tiến để đưa quốc gia này thoát khỏi khủng hoảng, thì phía Israel lại có cái nhìn khác. Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cảnh báo rằng Syria dưới thời al-Sharaa rất nguy hiểm cho các nhóm thiểu số.
Sự khác biệt này có thể dẫn đến căng thẳng giữa hai đồng minh. Bài báo kết luận rằng hành động của Tổng thống Trump trong việc ủng hộ chính sách của mình hay nhượng bộ theo quan điểm của Thủ tướng Netanyahu sẽ quyết định liệu ông là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn hay chỉ là người đi theo.
Daniel DePetris, tác giả bài viết, là một thành viên của Defense Priorities và là nhà bình luận quốc tế cho Chicago Tribune.