Theo nhận định của Liz Peek, chuyên gia của Fox News, Đảng Dân chủ dường như đang lặp lại sai lầm chính trị của năm 1988 khi liên tục đặt quyền lợi của tội phạm lên trên công dân. Tổng thống Donald Trump, với những bản năng chính trị nhạy bén, đang đẩy các đảng viên Dân chủ vào một cái bẫy mà họ khó lòng thoát ra.
Bà Peek dẫn lại chiến dịch tranh cử năm 1988 của George H.W. Bush, trong đó ông đã thành công trong việc miêu tả đối thủ Michael Dukakis là “mềm mỏng với tội phạm” thông qua quảng cáo về vụ Willie Horton. Bài học này đã định hình chính sách “cứng rắn với tội phạm” trong nhiều thập kỷ, đỉnh điểm là Đạo luật Tội phạm năm 1994 do Tổng thống Bill Clinton ký ban hành.
Tuy nhiên, các đảng viên Dân chủ hiện nay dường như đã quên đi bài học đó. Mặc dù họ lập luận rằng tội phạm đã giảm sau giai đoạn gia tăng trong những năm hậu COVID-19, nhưng đa số cử tri không tin vào điều đó. Một cuộc thăm dò gần đây của AP cho thấy hai phần ba người Mỹ coi tội phạm là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là ở các thành phố.
Bà Peek chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng thống Joe Biden, Đảng Dân chủ đã có những động thái đảo ngược tác động của Đạo luật Tội phạm năm 1994, như ủng hộ bảo lãnh không cần tiền mặt, giảm nhẹ hình phạt cho tội phạm vị thành niên, và cho phép tội phạm vặt được bỏ qua. Một số chính trị gia Dân chủ còn đề xuất đóng cửa nhà tù.
Tình trạng này, theo bài viết, đang tạo điều kiện cho Tổng thống Donald Trump khai thác vấn đề tội phạm trong chiến dịch tranh cử của mình. Sự tương phản giữa hành động của ông Trump (như việc điều Vệ binh Quốc gia đến Washington D.C. để lập lại trật tự) và sự do dự, thậm chí là phản đối của các quan chức Dân chủ đối với việc giải quyết tội phạm, có thể sẽ là một yếu tố quan trọng quyết định kết quả bầu cử trong tương lai.
Bài viết cũng đề cập đến các trường hợp cụ thể như Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và Dân biểu Jasmine Crockett để minh họa cho luận điểm này, cho rằng các đảng viên Dân chủ đang bỏ qua tiếng nói của cử tri và sẽ phải đối mặt với hậu quả chính trị.
Thông tin được tổng hợp từ bài viết của Liz Peek đăng trên Fox News ngày 23 tháng 9 năm 2025.