Giám đốc nhà tù Evin khét tiếng của Tehran, Hedayatollah Farzadi, đã trốn khỏi cơ sở giam giữ ngay trước các cuộc không kích của Israel, sau khi nhận được những lời cảnh báo bí mật.
Theo nguồn tin tình báo Israel cung cấp cho Fox News Digital, nhà chức trách Israel đã liên lạc với Amir Husseini Farzadi, con trai của Hedayatollah Farzadi, và thông báo rằng nếu ông ta thuyết phục được cha mình thả các tù nhân chính trị, thì tính mạng của cha ông sẽ được tha trong cuộc tấn công sắp tới.
Một loạt tin nhắn WhatsApp cho thấy một đặc vụ Israel đã chỉ thị Amir bảo cha mở cửa nhà tù, đồng thời cảnh báo rằng một cuộc tấn công sẽ xảy ra trong vòng vài phút. Amir hỏi liệu cha mình có gặp chuyện gì không, và đặc vụ Israel trả lời là không, nếu anh ta chuyển thông điệp này đi.
Nguồn tin cho biết thêm, sau khi nhận được tin nhắn, Amir đã liên lạc với chú của mình, người này sau đó đã lái xe đến nhà tù để đón Farzadi. Cả hai được nhìn thấy rời khỏi khu vực ngay trước khi các cuộc không kích bắt đầu. Kể từ đó, không ai còn nghe tin tức gì về Farzadi.
Farzadi, người giữ chức giám đốc nhà tù Evin từ năm 2022, bị cáo buộc đã gây ra những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm tra tấn và giết hại tù nhân, nhiều người trong số họ là những người bất đồng chính kiến chính trị. Các cáo buộc chống lại ông ta bao gồm đánh đập, bỏ đói, bạo hành tình dục đối với nữ tù nhân và giết người. Ông ta đã bị Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu trừng phạt.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Farzadi vào danh sách Công dân Được chỉ định Đặc biệt (SDN), nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân Hoa Kỳ giao dịch với ông ta.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết: “Nhiều người biểu tình đã bị đưa đến nhà tù Evin trong làn sóng biểu tình mới nhất, nơi họ phải chịu đựng các hành vi tra tấn và các hình thức ngược đãi thể chất khác.”
Trước khi làm việc tại nhà tù Evin, Farzadi đã có 10 năm làm việc tại nhà tù Dizel Abad, nơi ông “được biết đến với việc tổ chức các vụ cắt cụt tay chân công khai đối với những tên tội phạm bị kết tội trộm cắp”, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết. Bộ này cũng lưu ý rằng trong thời gian làm giám đốc Trại giam Lớn Tehran, còn được gọi là Nhà tù Fashafouyeh, Farzadi “đã giám sát việc tra tấn và ngược đãi” các tù nhân.
Liên minh Châu Âu (EU) cũng lên án “việc sử dụng hệ thống tư pháp như một công cụ để giam giữ tùy tiện” ở Iran. EU cũng lưu ý rằng Iran đã chứng kiến “sự gia tăng đáng kể số lượng các vụ hành quyết” vào năm 2024, bao gồm phụ nữ, các nhóm thiểu số và công dân châu Âu. Tuy nhiên, EU không nêu rõ có bao nhiêu người trong số những người bị hành quyết là những người bất đồng chính kiến chính trị.
EU viết: “Quyền tự do ý kiến và biểu đạt, tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cũng như tự do hội họp ngày càng bị hạn chế, và các biện pháp đe dọa đã được thực hiện đối với những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và những người bất đồng chính kiến chính trị”. Thông tin trên được Fox News loan tin.