DAMASCUS, Syria – Giới chức Syria cho biết những kẻ trộm đã đột nhập vào Bảo tàng Quốc gia Damascus và đánh cắp nhiều bức tượng cổ có niên đại từ thời La Mã. Vụ việc được phát hiện vào sáng sớm thứ Hai và bảo tàng đã tạm thời đóng cửa.
Bảo tàng Quốc gia Damascus, nơi lưu giữ các cổ vật vô giá, đã mở cửa trở lại vào tháng 1 sau một thời gian dài đóng cửa do cuộc nội chiến kéo dài 14 năm và sự thay đổi chính quyền. Vụ trộm xảy ra vào đêm Chủ Nhật. Theo một quan chức thuộc Tổng cục Cổ vật và Bảo tàng Syria, có sáu bức tượng cẩm thạch đã bị đánh cắp. Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành.
Khu vực bảo tàng nơi các bức tượng bị mất cắp được mô tả là một bộ phận giàu có về lịch sử với các hiện vật từ thời Hy Lạp, La Mã và Byzantine. Trước đây, chính quyền Syria đã di dời hàng trăm cổ vật quý giá đến Bảo tàng Quốc gia từ các vùng khác nhau của đất nước để bảo vệ khỏi nạn cướp bóc, đặc biệt là sau khi thành phố cổ Palmyra, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, từng bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng và phá hủy nhiều công trình kiến trúc cổ.
Thông tin được cung cấp bởi Hãng Thông tấn AP.




























