Ủy ban Giáo dục bang Florida vừa bổ nhiệm ông Anastasios Kamoutsas, một phụ tá thân cận của Thống đốc đảng Cộng hòa Ron DeSantis, vào vị trí Ủy viên Giáo dục của bang. Quyết định này được xem là bước đi nhằm định hình sâu sắc chính sách giáo dục từ bậc phổ thông đến đại học, củng cố di sản bảo thủ của Thống đốc DeSantis.
Việc bổ nhiệm ông Kamoutsas, trước đây là phó chánh văn phòng của Thống đốc, diễn ra sau khi Ủy viên Giáo dục tiền nhiệm, ông Manny Diaz, được đề cử làm quyền hiệu trưởng của Đại học West Florida. Việc ông Kamoutsas chính thức nhậm chức phụ thuộc vào việc ông Diaz được xác nhận là hiệu trưởng chính thức của UWF.
Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, ông Kamoutsas cho biết: “An toàn và thành tích học tập của học sinh sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Phụ huynh sẽ tiếp tục được trao quyền. Và các giáo viên, tôi cam kết sẽ ủng hộ quý vị.”
Trước khi làm việc tại văn phòng Thống đốc, ông Kamoutsas từng giữ chức tổng cố vấn và chánh văn phòng tại Bộ Giáo dục bang.
Trong một tuyên bố, Thống đốc DeSantis nhận xét: “Stasi Kamoutsas đã hoàn thành xuất sắc công việc liên quan đến các vấn đề quan trọng như quyền của phụ huynh, chọn trường, và chống lại các tư tưởng cấp tiến trong giáo dục. Tôi tin tưởng ông ấy sẽ tiếp tục phục vụ bang nhà thật tốt trên cương vị Ủy viên Giáo dục tới đây.”
Giới phân tích cho rằng ông Kamoutsas được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình giáo dục bảo thủ của Thống đốc DeSantis, bao gồm cấm sử dụng ngân sách công cho các hoạt động đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), siết chặt việc giảng dạy về chủng tộc và lịch sử, cũng như mở rộng đáng kể hệ thống phiếu học đường (school voucher), vốn sử dụng hàng tỷ USD tiền thuế để cấp học bổng cho các trường tư và trường tôn giáo.
Nhiều người đã lên tiếng khen ngợi ông Kamoutsas tại cuộc họp, trong đó có cựu Ủy viên Giáo dục Richard Corcoran, người từng giám sát việc tiếp quản gây tranh cãi tại New College of Florida. Ông Corcoran là một trong số các cựu nghị sĩ Cộng hòa hiện đang lãnh đạo các trường cao đẳng và đại học công lập của bang.
Ông Corcoran chia sẻ: “Mọi quyết định lớn, dù là loại bỏ DEI, lý thuyết chủng tộc phê phán (critical race theory), mở cửa lại trường học, bỏ khẩu trang cho học sinh, hay thay đổi giáo dục đại học, Stasi đều có mặt trong căn phòng đó, mọi lúc. Và không chỉ là người tham gia. Ông ấy còn là người lãnh đạo.” (Theo AP/Seattle Times)