Một triển lãm mới tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (SFMOMA) đang trưng bày những tác phẩm đầy cảm xúc của 30 bệnh nhân ung thư thuộc Đại học California, San Francisco (UCSF). Đây là một minh chứng cho sức mạnh chữa lành của nghệ thuật, giúp những người đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo tìm lại hy vọng và đối diện với những khó khăn.
Chương trình Art for Recovery của UCSF đã tạo ra một không gian an toàn, nơi bệnh nhân có thể thể hiện cảm xúc của mình thông qua hội họa. Bà Jenni Mork, một người sống sót sau căn bệnh ung thư vú và mang gen BRCA, chia sẻ: “Việc tham gia chương trình nghệ thuật này giúp tôi đối phó với những biến động cảm xúc mà căn bệnh ung thư mang lại.”
Bà Amy Van Cleve, Giám đốc Art for Recovery, cho biết nghệ thuật trị liệu giúp bệnh nhân “lấy lại sự cân bằng”. “Nếu bạn cần vẽ sự tức giận, hãy vẽ nó. Nếu bạn cần vẽ sự kiên cường và một phiên bản mới của hy vọng đúng với bạn, chúng tôi ở đây vì điều đó”, bà nói.
Bà Nanci Reese, được chẩn đoán mắc ung thư nội mạc tử cung năm 2008, chia sẻ về những bức tranh của mình, thường lấy cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên. Dù thị lực bị ảnh hưởng bởi liệu pháp điều trị, bà vẫn tìm thấy niềm vui trong việc sáng tạo.
Triển lãm còn giới thiệu những tác phẩm của các bệnh nhân đã qua đời, như một sự tưởng nhớ và tôn vinh tinh thần chiến đấu của họ. Bà Susana Gershuny, người đã sử dụng chính tóc rụng trong quá trình hóa trị để dệt thành tác phẩm, chia sẻ: “Tôi muốn lật ngược sự mất mát này. Tôi muốn tác phẩm này nói về việc tôi đòi lại mái tóc của mình và trao cho nó một mục đích cao đẹp hơn.”
Chương trình Art for Recovery, khởi đầu từ năm 1988 dành cho bệnh nhân AIDS, hiện đã được triển khai tại tất cả các cơ sở y tế của UCSF ở San Francisco và East Bay. Theo ABC News, triển lãm tại SFMOMA tiếp tục mở cửa cho công chúng đến mùa Xuân, và vé vào cửa hoàn toàn miễn phí.






































