Nghệ sĩ địa phương Nasim Moghadam đang giới thiệu tác phẩm sắp đặt “Lullaby (Lalaee/ییلالا)” tại Art Kiosk ở Redwood City cho đến ngày 22 tháng 2. Qua lăng kính của tình mẫu tử và thời thơ ấu, “Lullaby” xem xét tác động lâu dài của việc tù đày vì lý do chính trị.
Tác phẩm này lấy cảm hứng từ những câu chuyện của phụ nữ bị giam giữ vì niềm tin chính trị của họ, khám phá cách sự chăm sóc, kháng cự và sinh tồn vẫn tồn tại ngay cả trong những điều kiện áp bức nhất. Tác phẩm sắp đặt phản ánh về những đứa trẻ sinh ra trong tù và những hình thức kiên cường nảy sinh trong không gian bị hạn chế.
Tác phẩm sắp đặt là một chiếc nôi gỗ quy mô lớn, thường là biểu tượng của sự an toàn và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, thay vì mang lại sự an ủi, chiếc nôi lắc lư, đi kèm với tuyển tập những bài hát ru dân gian, lại tạo ra cảm giác bất an, mời gọi người xem suy ngẫm về cách các hệ thống chính trị định hình cuộc sống ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.
Triển lãm do Hiệp hội Cải thiện Redwood City phối hợp với Fung Collaboratives trình bày. Theo Bay Area News Group, tác phẩm này mở ra một góc nhìn sâu sắc về sự ảnh hưởng của bối cảnh chính trị lên đời sống con người ngay từ thuở ấu thơ.
Bên cạnh đó, một tổ chức phi lợi nhuận tên là World Food Movement, trước đây là Sattvic Meals Foundation, đã thông báo đã phục vụ 10.000 bữa ăn miễn phí, bổ dưỡng cho sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng ở Vùng Vịnh, bao gồm cả tại Foothill College ở Los Altos Hills. Tổ chức này đặt mục tiêu phục vụ 1 triệu bữa ăn mỗi năm vào năm 2030, nhằm giải quyết nỗi lo thiếu ăn ở các trường cao đẳng cộng đồng.






























