Một thành phố bánh gừng khổng lồ tại Bảo tàng Mỹ thuật Bayou Bend ở Houston đã chính thức khép lại vào tối thứ Ba vừa qua, nhưng đội “giải tán” lại là những vị khách bất ngờ: những chú heo cứu hộ. Thay vì bị phá dỡ một cách thông thường, hàng trăm ngôi nhà bánh gừng đã được các chú heo từ Trung tâm Cứu hộ và Nông trại Houston Mini Pig ‘xử lý’.
Triển lãm này là tác phẩm của nghệ sĩ Jon Lovitch, người đã dành cả năm trời để lên ý tưởng, thiết kế, nướng bánh, lên kế hoạch và trang trí. Công trình của ông đã được ghi nhận kỷ lục Guinness thế giới trong bốn năm liên tiếp cho “làng bánh gừng hoàn toàn ăn được lớn nhất”.
Trước khi những chú heo xuất hiện, công chúng đã được mời đến lấy bánh gừng miễn phí. Theo KHOU News.




























