Trẻ em Nigeria đoàn tụ với gia đình sau khi bị bắt cóc

Nhiều phụ huynh Nigeria vui mừng đón con em trở về sau khi bị bắt cóc tại trường học. Vụ việc là một trong số nhiều vụ bắt cóc học sinh gần đây, làm dấy lên lo ngại về an ninh. Các cơ quan chức năng Nigeria đang nỗ lực giải cứu những người còn…

Hàng chục phụ huynh Nigeria vui mừng chào đón sự trở về của con em mình sau khi những đứa trẻ này bị bắt cóc vào tháng trước. Vụ việc xảy ra khi một nhóm có vũ trang xông vào trường học ở Papiri, Nigeria.

Ông Luka Illaya, một trong những phụ huynh, chia sẻ với Hãng Thông tấn AP rằng: “Tôi cảm thấy chưa bao giờ dễ dàng… Nhưng hôm nay, tôi có một chút niềm vui, đặc biệt vì vẫn còn một đứa trẻ bị bắt cóc. Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc vì đã có đứa con này trở về”. Con trai ông, một trong số 100 học sinh được thả sau khi bị bắt cóc từ một trường Công giáo ở Nigeria vào ngày 21 tháng 11, đã ôm chầm lấy ông.

Vụ bắt cóc ở trường Papiri, nơi hơn 300 học sinh và nhân viên bị bắt, là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ bắt cóc hàng loạt đã làm rung chuyển Nigeria trong thập kỷ qua. Vài ngày trước đó, 25 học sinh cũng bị bắt cóc ở bang Kebbi gần đó. Chính phủ không công bố bất kỳ chi tiết nào về những học sinh Papiri được thả và số phận của ít nhất 150 trẻ em và nhân viên vẫn còn bị giam giữ.

Nữ tu Felicia Gyang, hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ: “Chúng tôi cảm ơn tất cả các cơ quan an ninh đã giúp giải cứu con em chúng tôi. Chúng tôi khẩn cầu Chúa ban thêm sức mạnh cho họ để có thể giải cứu những đứa trẻ còn lại”.

Các nhà phân tích nhận định rằng học sinh là mục tiêu của các nhóm vũ trang, những kẻ đang tìm kiếm tiền chuộc lớn từ chính phủ và cộng đồng. Kể từ năm 2014, khi Boko Haram bắt cóc 276 nữ sinh ở Chibok, đã có ít nhất một chục vụ bắt cóc trường học hàng loạt với ít nhất 1.799 học sinh bị bắt cóc.

Tin tức được đăng tải bởi ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú