Một cuộc đối đầu căng thẳng đã nổ ra trong cuộc họp Hội đồng Thành phố Houston sáng thứ Tư sau những nhận xét của Giám đốc Sở Cảnh sát Noe Diaz về một vụ án liên quan đến một bà mẹ bị chia cắt khỏi con trai mắc chứng tự kỷ.
Khi Thị trưởng John Whitmire tuyên bố tạm nghỉ 20 phút, một người đàn ông trong khán phòng đã đứng dậy và la hét vào Giám đốc Diaz, yêu cầu biết lý do tại sao cảnh sát trưởng không gặp ông ta. Ngay sau đó, âm thanh từ cuộc họp đã bị cắt. Hiện chưa rõ người đàn ông này là ai hay ông ta có liên quan đến tổ chức nào.
Cuộc trao đổi dường như liên quan đến trường hợp của Emmanuel Gonzalez Garcia, 15 tuổi, một thiếu niên ở Houston mắc chứng tự kỷ, đã bị chia cắt khỏi mẹ sau khi bị cơ quan chức năng liên bang bắt giữ. Emmanuel mất tích vào ngày 4 tháng 10 khi đang ở cùng mẹ, người bán trái cây ở phía tây bắc Houston. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy em tại một cửa hàng McDonald’s gần Đại lộ Airline và, sau khi em được cho là đã nói không có gia đình, đã liên hệ với các cơ quan liên bang để đưa em vào diện quản lý nhập cư.
Các nhà vận động cho biết Emmanuel có chức năng nhận thức tương đương trẻ 4 hoặc 5 tuổi và đáng lẽ không bao giờ nên bị chia cắt khỏi mẹ. Hiện em đang được bệnh viện Texas Children’s Hospital điều trị, nơi em vừa trải qua phẫu thuật cấp cứu do viêm ruột thừa. Mẹ của em chỉ được phép tiếp xúc hạn chế với con trai kể từ khi bị chia cắt.
Các quan chức thành phố chưa bình luận thêm về vụ việc hoặc liệu nó có liên quan đến vụ án đang diễn ra hay không. Thông tin được đăng tải bởi KPRC Click2Houston.