Một cuộc tranh chấp pháp lý đang diễn ra tại New Orleans xoay quanh việc ai sẽ phụ trách thu gom rác thải tại Khu Pháp (French Quarter) nổi tiếng, một vấn đề ảnh hưởng đến diện mạo và vệ sinh của khu vực du lịch sầm uất này.
Thành phố đã trao hợp đồng khẩn cấp cho công ty IV Waste của Sidney Torres IV vào tháng 12 năm ngoái, và dưới sự quản lý của công ty này, Khu Pháp đã có sự cải thiện đáng kể về vệ sinh, đến mức cư dân ví von “nghĩ mùi như Disney World”. Tuy nhiên, Thị trưởng LaToya Cantrell đã tìm cách thay thế IV Waste bằng một công ty khác vào cuối tháng 7, bất chấp sự phản đối của hội đồng thành phố và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng dân cư và các chủ doanh nghiệp địa phương dành cho IV Waste.
Vụ việc leo thang thành một cuộc chiến pháp lý gay gắt. Một tòa phúc thẩm dự kiến sẽ xem xét vào tháng 8 tới về việc ai sẽ giành được hợp đồng quản lý rác thải trị giá hàng chục triệu đô la cho Khu Pháp từ năm 2026 trở đi. Cư dân và chủ doanh nghiệp lo ngại rằng việc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thu gom rác có thể khiến tình trạng vệ sinh của Khu Pháp, vốn là điểm thu hút chính của thành phố, trở nên tồi tệ hơn.
Theo tin từ The Associated Press, tình hình trở nên phức tạp hơn khi một đạo luật mới của Louisiana cho phép khu vực quản lý của Khu Pháp tự bổ nhiệm đơn vị thu gom rác, và họ đã chọn IV Waste. Công ty này tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, ngay cả khi phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác.