Cuộc tranh cãi gay gắt giữa Thành phố Conroe và Sở Giáo dục Willis (ISD) về vấn đề nguồn nước đã khiến trường Trung học Calfee, dự kiến khai giảng vào tuần tới, rơi vào tình cảnh khó khăn. Vụ việc này đang gây ra sự lo ngại sâu sắc cho học sinh, phụ huynh và đội ngũ giáo viên, theo tin từ KHOU 11.
Trường Calfee Middle School nằm ngay trên ranh giới của Thành phố Conroe, và vấn đề sáp nhập đô thị càng làm phức hợp thêm tình hình. Cốt lõi của mâu thuẫn là một thỏa thuận tiện ích trị giá hàng triệu đô la giữa hai bên. Thành phố Conroe đã ra lệnh cắt nguồn cung cấp nước của trường vào Thứ Hai, cáo buộc Sở Giáo dục đã chậm trễ trong việc thực hiện.
Thẩm phán Quận Montgomery, ông Mark Keough, đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về khả năng khai giảng đúng hạn của trường. Ông Keough mô tả tình hình là “họ đang giữ chúng tôi làm con tin” và đã chỉ trích mạnh mẽ Thành phố Conroe về cách xử lý vụ việc. Ông nhấn mạnh rằng người dân của Conroe cũng là công dân của quận và ông có trách nhiệm đại diện cho họ.
Phụ huynh như Courtney Gibbons, có con sẽ theo học tại trường, bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu thông tin minh bạch. Bà cho biết gia đình chỉ biết tin hủy bỏ buổi định hướng của trường qua buổi tập bóng bầu dục của con trai.
Thành phố Conroe đã đưa ra tuyên bố giải thích lập trường của mình, cáo buộc ông Keough và những người khác đưa ra “thông tin sai lệch và bóp méo sự thật”. Thành phố cho rằng họ không thể bổ sung cho một dự án phát triển về mặt kỹ thuật nằm ngoài ranh giới thành phố, ngay cả khi một phần. Họ cũng cáo buộc một quan chức thành phố đã gây áp lực để trường học được phép tiến hành các thủ tục vượt ra ngoài quy trình và chính sách thông thường.
Về phía Willis ISD, họ cũng đã đưa ra tuyên bố cho biết đã phối hợp liên tục với nhiều cơ quan, bao gồm cả Thành phố và Quận, để tìm kiếm sự hợp tác và rõ ràng trong giải quyết vấn đề này, đặc biệt khi thời hạn khai giảng đang đến gần.