Một thẩm phán liên bang sẽ nghe các lập luận cuối cùng vào thứ Tư về việc có nên dừng vô thời hạn việc xây dựng một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Florida Everglades, được mệnh danh là “Alligator Alcatraz”, hay không khi bà xem xét liệu nó có vi phạm luật môi trường hay không.
Thẩm phán Khu vực Liên bang Kathleen Williams đã ra lệnh tạm dừng hai tuần đối với việc xây dựng mới vào thứ Năm tuần trước khi các nhân chứng tiếp tục làm chứng trong phiên điều trần nhằm xác định xem liệu việc xây dựng có nên kết thúc cho đến khi vụ án được giải quyết hay không.
Lệnh tạm thời này không bao gồm bất kỳ hạn chế nào đối với hoạt động thực thi pháp luật hoặc nhập cư tại trung tâm, nơi hiện đang giam giữ hàng trăm người. Trung tâm, được xây dựng nhanh chóng hai tháng trước tại một sân bay huấn luyện ít sử dụng, được thiết kế để chứa tới 3.000 người trong các cấu trúc lều tạm thời.
Lệnh này tạm thời cấm lắp đặt bất kỳ hệ thống chiếu sáng công nghiệp mới nào, cũng như bất kỳ hoạt động lát đường, lấp đất, đào bới, làm hàng rào hoặc dựng thêm các tòa nhà, lều, ký túc xá hoặc các cơ sở dân cư hoặc hành chính khác.
Các nhóm môi trường và Bộ tộc Miccosukee muốn bà Williams ban hành lệnh cấm sơ bộ để dừng hoạt động và các hoạt động xây dựng tiếp theo, điều mà họ cho rằng đe dọa các vùng đất ngập nước nhạy cảm về môi trường, là nơi sinh sống của các loài thực vật và động vật được bảo vệ, và sẽ đảo ngược hàng tỷ đô la chi cho việc phục hồi môi trường.
Các nguyên đơn đã trình bày các nhân chứng vào thứ Tư và thứ Năm, những người đã làm chứng rằng cơ sở này vi phạm Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia, quy định các cơ quan liên bang phải đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng lớn.
Theo tin từ The Associated Press, luật sư của chính quyền tiểu bang và liên bang cho biết, mặc dù trung tâm giam giữ sẽ giam giữ những người bị giam giữ liên bang, nhưng việc xây dựng và vận hành cơ sở này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của bang Florida, nghĩa là việc xem xét môi trường liên bang sẽ không áp dụng.
Các nhân chứng cho các nhóm môi trường đã làm chứng rằng ít nhất 20 mẫu Anh (8 hecta) bê tông đã được thêm vào địa điểm này kể từ khi Sở Quản lý Khẩn cấp Florida bắt đầu xây dựng. Họ nói thêm rằng việc lát đường có thể dẫn đến sự gia tăng dòng chảy vào các vùng đất ngập nước liền kề, phát tán hóa chất độc hại vào Everglades và làm giảm môi trường sống của báo Florida đang nguy cấp.
Amy Castaneda, giám đốc nguồn nước của Bộ tộc Miccosukee, đã làm chứng rằng dòng chảy dinh dưỡng từ trung tâm giam giữ có thể chảy vào đất của bộ tộc, làm thay đổi sự phát triển của thảm thực vật. Bà nói điều đó có thể dẫn đến tình trạng cá chết và ngăn cản con người và động vật hoang dã di chuyển trong một số khu vực nhất định.
Marcel Bozas, giám đốc bộ phận cá và động vật hoang dã của Bộ tộc Miccosukee, cho biết các thành viên bộ tộc săn bắt và đánh bắt cá để sinh sống và vì lý do văn hóa. Ông nói rằng hoạt động của con người kéo dài có thể làm cho các loài động vật săn mồi, như hươu đuôi trắng, cũng như các loài được bảo vệ, như báo Florida, cò gỗ, sáo đen phương Đông và dơi tai rộng, bỏ đi.
Giám đốc điều hành Bộ An toàn và Phương tiện Cơ giới Giao thông Đường bộ David Kerner đã làm chứng rằng 1.800 cảnh sát tiểu bang dưới sự chỉ huy của ông được phép giam giữ những người di cư không có giấy tờ theo thỏa thuận với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Ông nói rằng chính phủ liên bang không cho tiểu bang biết phải giam giữ người nhập cư ở đâu, và cơ sở Everglades được xây dựng để giảm bớt tình trạng quá tải tại các cơ sở giam giữ người nhập cư liên bang, cũng như các cơ sở của tiểu bang và quận có thỏa thuận giam giữ người nhập cư liên bang.
Ông Kerner không thể nói có bao nhiêu người bị giam giữ tại “Alligator Alcatraz” đã bị buộc tội với các tội danh bạo lực hoặc liệu bất kỳ địa điểm nào khác ngoài trung tâm Everglades có được xem xét cho các trung tâm giam giữ tiềm năng hay không.
Các luật sư của các cơ quan liên bang và tiểu bang hồi tháng trước đã yêu cầu bà Williams bác bỏ hoặc chuyển yêu cầu lệnh cấm, nói rằng vụ kiện đã được nộp ở sai khu vực pháp lý. Họ cho rằng ngay cả khi tài sản thuộc sở hữu của Quận Miami-Dade, khu vực phía Nam Florida là nơi sai để thụ lý vụ kiện vì trung tâm giam giữ nằm ở Quận Collier giáp ranh, thuộc khu vực giữa của tiểu bang.
Bà Williams vẫn chưa đưa ra phán quyết về lập luận này.
Trong một thách thức pháp lý thứ hai đối với “Alligator Alcatraz”, một thẩm phán liên bang vào cuối tuần đã cho phép tiểu bang có thêm thời gian để chuẩn bị các lập luận chống lại nỗ lực chứng nhận vụ kiện dân quyền là vụ kiện tập thể.
Thẩm phán Khu vực Liên bang Rodolfo Ruiz ở Miami cho biết ông sẽ chỉ xem xét đề nghị của các luật sư của người bị giam giữ về lệnh cấm sơ bộ trong phiên điều trần ngày 18 tháng 8. Ông đặt thời hạn ngày 23 tháng 9 để tiểu bang phản hồi yêu cầu kiện tập thể của người bị giam giữ. Vụ kiện thứ hai tuyên bố các quyền hiến định của người bị giam giữ đang bị vi phạm vì họ bị cấm gặp luật sư, bị giam giữ mà không có bất kỳ cáo buộc nào và tòa án nhập cư liên bang đã hủy bỏ các buổi điều trần bảo lãnh.
Các vụ kiện đang được xem xét khi chính quyền của Thống đốc DeSantis dường như đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm giam giữ người nhập cư thứ hai tại một trung tâm huấn luyện Vệ binh Quốc gia Florida ở miền bắc Florida. Ít nhất một hợp đồng đã được trao cho những gì được ghi nhãn trong hồ sơ nhà nước là “Cơ sở giam giữ phía Bắc”.