Theo phúc trình của Fox News, một trang mạng của một nhóm chống Israel đang bị cáo buộc treo thưởng lên tới 100,000 mỹ kim cho việc sát hại các học giả Israel trên toàn thế giới.
Nhóm mang tên “The Punishment for Justice Movement” (Phong trào Trừng phạt vì Công lý) không chỉ nêu tên các mục tiêu cụ thể mà còn công bố thông tin cá nhân của họ như địa chỉ nhà, email và số điện thoại, theo báo cáo từ The Jerusalem Post. Các học giả bị nhắm mục tiêu làm việc tại nhiều đại học, bao gồm Ben-Gurion University of the Negev, Hebrew University ở Jerusalem, Tel Aviv University, Technion ở Haifa, và cả các cơ sở giáo dục danh tiếng như Đại học Harvard, Đại học Oxford cùng Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN).
Trang mạng này đưa ra mức thưởng 100,000 mỹ kim cho việc sát hại các “mục tiêu đặc biệt”, 50,000 mỹ kim cho việc sát hại các mục tiêu khác. Ngoài ra, họ còn treo thưởng 20,000 mỹ kim để đốt nhà hoặc xe của mục tiêu, 5,000 mỹ kim cho thông tin về mục tiêu, và 1,000 mỹ kim để đặt bảng biểu tình bên ngoài nhà họ.
Trang mạng, được thành lập vào mùa hè năm ngoái và dường như có nguồn gốc từ Hà Lan, đã bị sập trong một thời gian ngắn vào tối thứ Sáu nhưng đã hoạt động trở lại vào thứ Bảy, theo Times of Israel. Trang này được viết bằng tiếng Anh, cáo buộc các mục tiêu là “tội phạm và cộng tác viên với quân đội chiếm đóng,” ám chỉ cuộc chiến ở Gaza. Họ cũng cho rằng các học giả này là “những người phân phối vũ khí hủy diệt hàng loạt cho quân đội Israel” và “có liên quan đến việc sát hại trẻ em Palestine.”
Phong trào Punishment for Justice tuyên bố đã cảnh báo các mục tiêu phải “từ bỏ hoạt động tội phạm” và ngừng hợp tác với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhưng bị phớt lờ, do đó họ hiện là “mục tiêu hợp pháp của phong trào.” Tuy nhiên, hai học giả bị nhắm mục tiêu nói với The Jerusalem Post rằng họ không hề nhận được bất kỳ cảnh báo nào. Một số người làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu cũng khẳng định họ không tham gia vào các dự án quân sự.
Tiến sĩ Michael Bronstein, giảng viên khoa học máy tính tại Oxford, cho biết ông không quan tâm đến lời treo thưởng, gọi những kẻ đe dọa mình là “những kẻ điên rồ”. Ông còn hài hước nói rằng: “Tôi vô cùng khó chịu và sốc khi đầu mình bị định giá quá rẻ. Với vị thế của tôi trong cộng đồng học thuật, tôi thấy bất cứ giá nào dưới bảy con số đều là sự xúc phạm lớn.”
Fox News Digital đã liên hệ với Liên đoàn Chống Phỉ báng (Anti-Defamation League) để hỏi ý kiến về vụ việc này.





























