BOERNE, Texas – Một câu chuyện nhân ái đang lan tỏa khắp thị trấn Boerne, tiểu bang Texas, khi một người đàn ông đã trả lại phong bì đầy tiền mặt và chi phiếu cho chủ nhân thất lạc, nhờ sự trợ giúp hiệu quả từ mạng xã hội.
Ông Shawn Davis, chủ một doanh nghiệp nhỏ, cho biết sau một tuần đầy rẫy tin tức ảm đạm, ông ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở Boerne và tình cờ phát hiện một phong bì trên mặt đất. Ban đầu tưởng là giấy vụn, nhưng khi nhặt lên, ông Davis nhận ra bên trong chứa nhiều tờ 20 đô la và một chi phiếu tiền mặt.
Là người từng trải qua việc đánh mất những vật dụng quan trọng, ông Davis quyết tâm phải trả lại phong bì này cho người chủ. Sau khi tìm kiếm các manh mối bên trong, ông phát hiện ra một địa chỉ và tên một doanh nghiệp địa phương: Trường Lil Explorers Boerne. Ông nảy ra ý tưởng đăng tin tìm chủ nhân lên trang Facebook cộng đồng “Boerne Breaking News”.
Phản ứng từ cộng đồng mạng nhanh đến kinh ngạc. Chỉ trong khoảng 20 phút sau khi ông Davis đăng bài viết kèm hình ảnh, các thành viên đã liên kết và gắn thẻ nhau. Khoảng một giờ sau khi tìm thấy, phong bì đã được trao trả về tay chủ nhân.
Ông Davis chia sẻ rằng ông không hề ngạc nhiên trước sự giúp đỡ nhiệt tình này, bởi ông và vợ đã chọn Boerne để sinh sống chính vì tinh thần cộng đồng đặc biệt ở đây. Ông tin rằng mọi người đều mong muốn được là một phần của những điều tích cực trong bối cảnh tin tức tiêu cực chiếm ưu thế. “Đây là một nỗ lực của cả nhóm,” ông Davis nói. “Thật tuyệt vời khi thấy một lực lượng phản ứng khẩn cấp nhanh chóng như vậy chỉ vì một phong bì nhỏ.”
Ông Davis kết luận rằng việc tìm thấy và trả lại phong bì này là một dấu hiệu tốt lành, khẳng định rằng những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trên đời, và chúng ta chỉ cần tìm kiếm sẽ thấy, theo KHOU 11 News.