Trạm xăng Unocal 76 duy nhất trên Đảo Bay Farm thuộc thành phố Alameda sẽ đóng cửa vào cuối tháng 11 này, sau 41 năm hoạt động. Chủ trạm xăng, ông Simon Kim, cho biết chi phí thay thế bồn chứa xăng dưới lòng đất theo quy định của tiểu bang đã lên đến khoảng 2 triệu Mỹ kim, một con số quá cao đối với ông.
Ông Kim, 70 tuổi, một người nhập cư từ Hàn Quốc đến Mỹ năm 1982, đã điều hành trạm xăng này từ năm 1984. Ban đầu, chi phí nâng cấp bồn chứa ước tính khoảng 1 triệu Mỹ kim, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giá cả tăng vọt. Ngoài ra, ông còn đối mặt với nguy cơ bị phạt tới 20.000 Mỹ kim mỗi ngày nếu không hoàn thành việc thay thế bồn chứa trước ngày 31 tháng 12.
Ông Kim bày tỏ sự tiếc nuối khi phải đóng cửa, đặc biệt là đối với các khách hàng lớn tuổi thường nhận được sự giúp đỡ về bảo dưỡng xe nhỏ tại đây. Ông cũng cho biết sự phát triển của công nghệ xe hơi hiện đại, với nhiều hệ thống cảnh báo sớm, đã làm giảm nhu cầu sửa chữa xe thông thường.
Trước khi đóng cửa, trạm xăng này từng bán một vé số trúng giải 93 triệu Mỹ kim vào năm 2016. Chủ nhân trạm xăng cũng nhận được phần thưởng 465.000 Mỹ kim từ công ty xổ số.
Quyết định đóng cửa của ông Kim được đưa ra sau khi có những thay đổi về quy định môi trường của tiểu bang và sự gia tăng chi phí. Theo tin từ Mercury News.























