Trại hè Heart O’ the Hills Camp for Girls, từng bị tàn phá bởi trận lũ lụt ngày 4 tháng 7, đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại vào mùa hè tới dưới sự quản lý mới và tại một địa điểm khác. Sau khi mất đi giám đốc điều hành gần 40 năm trong trận lũ, trại hè này sẽ có những thay đổi đáng kể khi đón nhận các chủ sở hữu mới. Gia đình Hay sẽ tiếp quản điều hành hoạt động, với bà Elizabeth Hay kế nhiệm bà Jane Ragsdale, người đã dẫn dắt trại hè này gần bốn thập kỷ trước khi qua đời do lũ lụt.
Trại hè sẽ di dời đến một địa điểm mới tại North Fork của Sông Guadalupe, nơi các công trình xây dựng đã bắt đầu. Theo trang web của trại hè, các cơ sở mới sẽ được xây dựng “trên vùng cao hơn so với vùng ngập lụt để đảm bảo an toàn và sự bền vững.”
Đại diện trại hè cho biết họ đã thảo luận về việc chuyển giao quyền sở hữu trại hè từ trước khi thảm họa lũ lụt xảy ra. Heart o’ the Hills là trại hè mới nhất trên Sông Guadalupe thông báo kế hoạch hoạt động vào mùa hè tới. Trại Mystic, hiện đang đối mặt với một vụ kiện, cũng dự kiến sẽ mở cửa trở lại.
Thông tin được cung cấp bởi KHOU 11.





























