Ban nhạc funk huyền thoại đến từ khu vực Vịnh, Tower of Power, đã trở lại Yoshi’s ở Oakland, mang đến một buổi diễn kéo dài cho đến ngày 7 tháng 2. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của ban nhạc sau một thời gian dài vắng bóng, hứa hẹn sẽ làm nức lòng người hâm mộ.
Theo phóng viên Andrew Gilbert của tờ Mercury News, mối liên kết giữa Tower of Power và Yoshi’s từng suýt bị phá vỡ bởi một tai nạn vào năm 2017. Tai nạn này đã khiến tay trống David Garibaldi và nghệ sĩ bass Mark van Wageningen bị thương nặng, buộc ban nhạc phải hủy bỏ buổi diễn. Tuy nhiên, sau đó, Tower of Power đã trở lại và cống hiến cho khán giả những đêm nhạc bùng nổ, khẳng định vị thế của họ trong lòng người hâm mộ.
Trong đêm diễn gần đây nhất, ban nhạc đã mang đến những giai điệu sôi động, kết hợp giữa các thành viên kỳ cựu và những tài năng mới. Phần kèn vang dội, nhịp điệu funk mạnh mẽ và giọng hát đầy nội lực của Jordan John đã tạo nên một buổi biểu diễn đáng nhớ. Ban nhạc vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, chứng minh sức sống mãnh liệt của dòng nhạc funk.
Tower of Power hiện có Emilio Castillo và Stephen “Doc” Kupka là hai thành viên sáng lập còn lại. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nghệ sĩ tài năng như Adolpho Acosta, Tom Politzer, Jerry Cortez, Pete Antunes và Mark VW đã tạo nên một đội hình vững chắc, mang đến những màn trình diễn đầy ấn tượng. Theo nhận xét của giới chuyên môn, sự kết hợp giữa tài năng kỳ cựu và những nhân tố mới đã giúp Tower of Power trở nên khác biệt, không chỉ là một ban nhạc mang tính hoài cổ.
Trong đêm nhạc kéo dài 90 phút, Jordan John đã thể hiện khả năng ca hát đa dạng, từ những bản ballad sâu lắng đến những ca khúc funk sôi động. Sự trở lại của Tower of Power tại Yoshi’s là một minh chứng cho sức sống bền bỉ của dòng nhạc funk, đồng thời khẳng định vị thế của ban nhạc trong lòng người hâm mộ.
Bài viết được đăng tải trên Mercury News.


































