Trận lốc xoáy EF-2 càn quét qua khu vực Spring vào thứ Ba không chỉ làm gãy đổ cây cối và tàn phá nhà cửa, mà còn gây ra sự hỗn loạn và hoảng sợ. Đặc biệt đối với những thú cưng trong nhà.
Cô chó nhỏ tên Mocha đã cố gắng chạy trốn khỏi cơn gió gào thét đáng sợ. Anthony Bowen, một cư dân tại khu Colony Creek, Spring, người đã tham gia giải cứu chú chó sợ hãi, chia sẻ: “Ban đầu em ấy sợ hãi, cụp đuôi và mọi thứ.”
Mocha ban đầu tỏ ra khá lẩn tránh, chạy giữa dòng xe cộ và những giọt mưa khi những người hàng xóm cố gắng bắt em. “Em ấy nhanh lắm, không cho chúng tôi bắt. Chẳng có gì cả, em ấy chạy khắp nơi,” Bowen cho biết.
Bước ngoặt đến khi Bowen và một vài người hàng xóm khác đã dụ được Mocha vào nơi an toàn bằng đồ ăn vặt. Theo đúng tinh thần của người dân Texas, Bowen đã mở cửa nhà đón Mocha vào, cho em trú ngụ qua đêm sau khi biết chủ của em đang ở ngoài bang và em đã thoát khỏi người trông giữ.
Vào sáng thứ Ba, gia đình của Mocha đã liên lạc với cháu trai của họ, trùng hợp cũng tên là Anthony, để đón Mocha.
Cả hai Anthony, Bowen và Beard (cháu trai của chủ nhân), đều nhìn thấy điều đặc biệt trong cách mọi chuyện diễn ra. Beard nói: “Tôi nghĩ Chúa đã can thiệp. Ôi vâng.” Bowen đồng tình: “Tin tôi đi, mọi chuyện lẽ ra có thể tệ hơn nhiều.”
Trong một tuần lễ tri ân, cả hai Anthony đều bày tỏ lòng biết ơn vì đã là một phần của câu chuyện đưa Mocha về nhà.
Bài báo được đăng tải theo tin từ KPRC Click2Houston.







































