Trong một bài bình luận từ Mercury News, tác giả John J. Pitney Jr. đã chỉ ra rằng quan điểm của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump về người nhập cư mang một dấu ấn sâu đậm của sự kỳ thị di truyền, một xu hướng đáng lo ngại nhưng không phải là chưa từng có trong lịch sử các đời Tổng Thống Hoa Kỳ.
Gần đây, Tổng Thống Trump đã đưa ra nhận định về người di dân không có giấy tờ và công việc nông nghiệp, nói rằng: “Người sống ở nội thành không làm công việc đó. Họ không làm công việc đó. Và họ đã cố gắng, chúng ta đã cố gắng. Ai cũng đã cố gắng. Họ không làm. Những người này làm việc đó một cách tự nhiên.” Từ “tự nhiên” theo tác giả, ám chỉ rằng ông Trump tin rằng ‘gene’ của những người gốc Latinh khiến họ phù hợp với công việc đồng áng, bỏ qua thực tế rằng họ thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc lao động nặng nhọc với đồng lương ít ỏi.
Bài viết nhắc lại rằng sự ám ảnh của Tổng Thống Trump với yếu tố di truyền không phải là mới. Vào năm 2010, ông từng nói với CNN: “Tôi là người tin vào gene. Này, khi bạn kết nối hai con ngựa đua, bạn thường sẽ có một con ngựa nhanh. Và tôi thực sự đã – bạn biết đấy, tôi có một – một nguồn gene tốt theo quan điểm đó.”
Tác giả cũng trích dẫn lời Tổng Thống Trump nói vào năm ngoái về những kẻ giết người: “Nhiều người trong số họ đã giết nhiều hơn một người, và giờ họ đang sống vui vẻ ở Hoa Kỳ. Bạn biết đấy, một kẻ giết người, tôi tin điều này, nó nằm trong gene của họ. Và chúng ta đang có rất nhiều gene xấu trong đất nước mình ngay bây giờ.”
Bài bình luận nhấn mạnh rằng Tổng Thống Trump không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên mang những thái độ như vậy vào Tòa Bạch Ốc. Lịch sử Hoa Kỳ ghi nhận nhiều trường hợp các Tổng Thống đã công khai miệt thị các nhóm di dân khác nhau, coi họ là những người vốn dĩ thấp kém.
- Năm 1971, Tổng Thống Richard Nixon từng nói về người Mexico: “Họ có một di sản. Hiện tại, họ trộm cắp, họ không trung thực, nhưng họ có một khái niệm về cuộc sống gia đình.”
- Tổng Thống Grover Cleveland, khi ủng hộ luật hạn chế nhập cư và cư trú của người Hoa, nói rằng người Hoa là “một yếu tố không hiểu hiến pháp và luật pháp của chúng ta, không thể hòa nhập với dân tộc chúng ta và nguy hiểm cho hòa bình và phúc lợi của chúng ta.”
- Tổng Thống Theodore Roosevelt, khi còn là nhà lập pháp trẻ ở New York, đã viết: “Người Công giáo Ireland trung bình của thế hệ đầu tiên như được đại diện trong Hội đồng này, là một kẻ thô tục, tham nhũng và ngu dốt.”
- Tổng Thống Woodrow Wilson mô tả những người nhập cư cuối thế kỷ 19 là “những người thuộc tầng lớp thấp nhất từ miền nam Ý và những người tầm thường từ Hungary và Ba Lan, nhiều người trong số họ là những người không có kỹ năng, không có năng lượng, cũng không có bất kỳ sáng kiến nào của trí thông minh nhanh nhạy.”
- Tổng Thống Calvin Coolidge thậm chí còn đi đến kết luận đáng lo ngại hơn: “Có những cân nhắc về chủng tộc quá nghiêm trọng để bị bỏ qua vì bất kỳ lý do tình cảm nào. Các quy luật sinh học cho chúng ta biết rằng một số dân tộc khác biệt sẽ không hòa trộn. Người Bắc Âu tự sinh sôi thành công. Với các chủng tộc khác, kết quả cho thấy sự suy thoái ở cả hai phía.”
Những thế hệ di dân trước đây đã từng nghe những thông điệp tương tự: họ không đủ thông minh để làm công việc chuyên nghiệp và không thuộc về xã hội Mỹ chính thống. Đó cũng là những gì mà người di dân gốc Latinh thường xuyên phải đối mặt ngày nay.
Tuy nhiên, một bộ phim tài liệu mới mang tên “Told They Can’t” lại kể về 10 cá nhân lớn lên trong nghèo đói, bị bỏ mặc và phải chịu đựng những đòi hỏi khắc nghiệt của công việc nông nghiệp. Họ đều từng nghe rằng sẽ không bao giờ vào được trường đại học tốt hay có được công việc cổ cồn. Ngày nay, họ là các kỹ sư, bác sĩ và quan chức chính phủ. Câu chuyện của họ chứng minh khả năng phi thường của con cái những người lao động di cư, một điều mà Tổng Thống Trump dường như không muốn nhìn thấy.
Theo Mercury News ngày 27/08/2025, việc nhìn thấy những điều tồi tệ nhất ở người nhập cư dường như là điều “tự nhiên” đối với Tổng Thống Trump.