Tổng Thống Donald Trump vừa thông báo trên mạng xã hội về việc Hoa Kỳ đã tiến hành không kích vào nhiều cơ sở hạt nhân ở Iran. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ trực tiếp tấn công quân sự Iran, làm leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel vốn đã bắt đầu từ tuần trước.
“Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào ba cơ sở hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan,” Tổng Thống Trump viết trên mạng xã hội. “Tất cả máy bay hiện đã rời khỏi không phận Iran. Một lượng lớn bom đã được thả xuống cơ sở chính, Fordow. Tất cả máy bay đều an toàn trên đường về nhà.”
Tổng Thống Trump cũng gửi lời chúc mừng đến “các chiến binh vĩ đại của Hoa Kỳ” và nhấn mạnh rằng không quân đội nào trên thế giới có thể làm được điều này. Ông kêu gọi “ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM CHO HÒA BÌNH!”
Theo nguồn tin từ NBC News, Israel trước đó đã có thể tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng không đủ khả năng tấn công Fordow, một địa điểm quan trọng được cho là nơi chứa uranium làm giàu và máy ly tâm. Cơ sở Fordow được xây dựng bên trong một ngọn núi, được xem là an toàn trước mọi loại bom trừ GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) của Hoa Kỳ, một loại vũ khí “xuyên бункеров”.
Tổng Thống Trump không tiết lộ loại bom nào đã được sử dụng trong các cuộc không kích. Mặc dù Hoa Kỳ đã cung cấp cho Israel các loại bom xuyên бункеров khác, nhưng Israel không có máy bay nào có khả năng mang theo MOP, khiến sự tham gia của Hoa Kỳ trở nên cần thiết cho bất kỳ cuộc không kích thành công nào vào Fordow.
Các quan chức Israel cho biết các cuộc tấn công của họ đã tiêu diệt một số chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran, cùng với ít nhất chín nhà khoa học làm việc về làm giàu hạt nhân, và gây thiệt hại cho một số cơ sở làm giàu hạt nhân.
Trước các cuộc tấn công của Israel, các chuyên gia đã cảnh báo rằng cách duy nhất để phá hủy nhà máy làm giàu nhiên liệu hạt nhân Fordow, nằm sâu bên trong một ngọn núi, là sử dụng bom xuyên бункеров.
Ban đầu, Tổng Thống Trump phản đối hành động quân sự của Israel chống lại Iran, ưu tiên đàm phán hơn là ném bom. Nhưng trong những ngày trước các cuộc tấn công của Israel vào Iran, ông đã tin rằng sự lo lắng của Israel về khả năng làm giàu hạt nhân của Iran là có cơ sở.
Sau cuộc họp giao ban quan trọng vào ngày 8 tháng 6 từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Dan Caine, về kế hoạch của Israel và các lựa chọn của Hoa Kỳ để hỗ trợ chiến dịch này, Tổng Thống Trump đã ngầm cho phép Israel tiến hành các cuộc tấn công và quyết định cung cấp sự hỗ trợ hạn chế của Hoa Kỳ.
Ngay cả khi nhiều đồng minh MAGA của ông phản đối sự can dự quân sự của Hoa Kỳ, giọng điệu của Tổng Thống Trump về Iran đã leo thang kể từ khi chiến dịch của Israel bắt đầu.
Hôm thứ Ba, trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình, ông kêu gọi Iran “ĐẦU HÀ VÔ ĐIỀU KIỆN!”
Sáng thứ Tư, ông nói rằng ông vẫn đang cân nhắc các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. “Tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể không làm điều đó,” ông nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng. “Không ai biết tôi sẽ làm gì.”
Khi được hỏi ý nghĩa của bài đăng “ĐẦU HÀ VÔ ĐIỀU KIỆN!” của mình, ông nói, “Điều đó có nghĩa là tôi đã chán ngấy rồi. OK, tôi chán ngấy rồi. Tôi bỏ cuộc. Không còn nữa.”
“Sau đó, chúng ta sẽ cho nổ tung tất cả những thứ hạt nhân đó ở khắp mọi nơi,” ông nói thêm. Thông tin được NBC News cập nhật.