Tổng Thống Donald Trump đã có một cuộc trao đổi với phóng viên Weijia Jiang trên chuyên cơ Air Force One vào Chủ Nhật, khi nữ phóng viên này gặng hỏi về bộ phận cơ thể mà ông đã chụp MRI.
“Tôi không biết. Chỉ là một lần chụp MRI thôi. Bộ phận nào của cơ thể? Không phải não đâu vì tôi đã làm bài kiểm tra nhận thức và đạt điểm cao nhất,” ông Trump nói, đồng thời chỉ vào phóng viên này. “Tôi đạt điểm tuyệt đối, điều mà cô không bao giờ làm được.”
Ông cũng nói thêm rằng ông sẵn sàng công bố kết quả MRI của mình, vốn được thực hiện vào tháng 10.
“Nếu họ muốn công bố, tôi không có ý kiến gì cả,” ông Trump nói. “Nó hoàn hảo.”
Vào ngày 10 tháng 10, Nhà Trắng đã công bố một bản ghi nhớ từ Bác sĩ Sean Barbabella, cho biết Tổng Thống Trump đã trải qua chụp ảnh nâng cao như một phần của đánh giá theo dõi định kỳ tại Trung Tâm Y Tế Quân Sự Quốc Gia Walter Reed.
Bản ghi nhớ cũng nhấn mạnh rằng các xét nghiệm toàn diện bao gồm cả các thông số về trao đổi chất, huyết học và tim mạch đều “ngoại lệ”.
Tuần trước, Tổng Thống Trump đã có một loạt cuộc trao đổi căng thẳng với các nữ phóng viên, gây ra cáo buộc về hành vi bắt nạt và phân biệt giới tính từ phía các nhà phê bình, trong khi phía Nhà Trắng bảo vệ sự minh bạch của ông.
Trong một lần trả lời câu hỏi tại Mar-a-Lago hôm Thứ Năm, ông Trump đã bị phóng viên Nancy Cordes của đài CBS dồn hỏi về việc thẩm định đối với nghi phạm xả súng tại Washington D.C. Lakanwal, một người gốc Afghanistan.
“Bộ Tư Pháp của ngài vừa báo cáo năm nay rằng có sự thẩm định kỹ lưỡng bởi DHS và FBI đối với những người Afghanistan này được đưa vào Hoa Kỳ, vậy tại sao ngài lại đổ lỗi cho chính quyền Biden?” Cordes hỏi.
“Bởi vì họ đã cho anh ta vào. Cô bị ngu à? Cô là một người ngu ngốc sao?” Trump gắt gỏng. “Bởi vì họ đến trên một chuyến bay cùng với hàng ngàn người khác lẽ ra không nên ở đây. Và cô chỉ hỏi những câu hỏi đó vì cô là một người ngu ngốc.”
Theo báo cáo của Fox News.

































