Tổng thống Donald Trump đã leo thang các cuộc tấn công nhắm vào cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đồng thời cáo buộc ông Obama có hành vi mưu phản. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều câu hỏi xoay quanh vai trò của tài chính gia Jeffrey Epstein, người bị cáo buộc lạm dụng tình dục và buôn người.
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Trump mô tả các câu hỏi về vụ Epstein là một “cuộc săn phù thủy” và ngay lập tức chuyển sang công kích các đối thủ chính trị và truyền thông. Ông Trump nêu rõ: “Cuộc săn phù thủy mà quý vị nên nói đến là họ đã bắt giữ được Tổng thống Obama.”
Phía ông Obama, thông qua người phát ngôn Patrick Rodenbush, đã bác bỏ các cáo buộc này là “vô lý và là một nỗ lực yếu kém nhằm đánh lạc hướng”. Phía ông Obama khẳng định không có thông tin nào mâu thuẫn với kết luận đã được chấp nhận rộng rãi rằng Nga đã can thiệp để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016.
Trong khi những thông tin về mối quan hệ của ông Trump với Epstein tiếp tục được công bố, bao gồm hình ảnh Epstein tại đám cưới năm 1993 của ông Trump, thì các báo cáo từ các cơ quan tình báo, bao gồm cả một nghiên cứu của Thượng viện do các thành viên đảng Cộng hòa ký tên, đã kết luận rằng Nga đã nỗ lực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn khẳng định ông có thể đã truy tố bà Clinton nhưng đã không làm vậy. Ông cũng bày tỏ ý định yêu cầu Bộ Tư pháp tiến hành điều tra các nhân vật như cựu Giám đốc FBI James Comey, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper và cựu Phó Tổng thống Joe Biden, mà ông cho rằng là “cùng một nhóm” đã “khởi xướng” vấn đề này.
Theo hãng tin The New York Times, chiến dịch đòi trả thù của Tổng thống Trump đối với những người mà ông cho là kẻ thù đã thể hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm việc thu hồi hoặc đe dọa thu hồi giấy phép an ninh, nhắm mục tiêu vào truyền thông và sa thải các nhân viên chính phủ bị coi là không trung thành.